Trực thăng rơi, 4 sĩ quan hy sinh

Vụ tai nạn không gây thiệt hại người và tài sản dưới mặt đất

Sáng 28-1, một máy bay trực thăng chở 4 sĩ quan quân đội bị rơi sau 8 phút cất cánh bay huấn luyện từ sân bay Tân Sơn Nhất khiến toàn bộ tổ lái hy sinh. Khu vực máy bay rơi là một khu rừng tràm thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM, cách khá xa khu dân cư nên không gây thiệt hại về người và tài sản ở dưới mặt đất.

Cảnh tượng thật thương tâm

Anh Thủ, người trực tiếp hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, cho biết khi anh đến hiện trường thì máy bay đã cháy đen, nhiều mảnh vỡ văng ra. “Cảnh tượng thật thương tâm, tất cả 4 người đều đã chết trong tình trạng cháy đen, thi thể không nguyên vẹn” - anh Thủ kể.

 

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạnẢnh: ĐỖ HƯNG

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn Ảnh: ĐỖ HƯNG

 

Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. UBND huyện Bình Chánh cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến tham gia cứu hộ.

Theo anh Thủ, khu vực máy bay rơi có địa hình phức tạp, phải qua nhiều mương nước do người dân cải tạo để trồng thơm, đất mềm rất khó đi. Lực lượng cứu hộ phải lội bộ để tiếp cận hiện trường và dùng băng ca khiêng các nạn nhân ra xe cứu thương.

Gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục túc trực tại hiện trường. Trước đó, một xe tải đã đưa một phần xác máy bay rời khỏi hiện trường.

Gia đình đau đớn

Các sĩ quan hy sinh trong vụ tai nạn là thượng tá Trần Văn Đức - phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917; thượng tá Đỗ Văn Chính - quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không; thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên không; trung úy Nguyễn Việt Cường, phi công.

Tối 28-1, trong con hẻm nhỏ trên đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) đông kín người đến chia buồn cùng gia đình thượng tá Đỗ Văn Chính. Vừa đi vừa lau nước mắt sau khi rời nhà ông Chính, một phụ nữ trung niên đau xót kể: “Mới cuối tuần rồi, anh Chính còn đi đám cưới con của một người bạn, chúng tôi còn ngồi gần nhau và nói cười vui vẻ. Sau đám cưới, anh Chính cho biết chuẩn bị hành lý để đi huấn luyện. Nay nào ngờ anh đã ra đi, một sự thật khó chấp nhận!”.

Trong nhà, bà Hồ Thị Bích Thủy (SN 1963, vợ ông Chính) khóc nức nở khiến những người dự đám tang không cầm được nước mắt.

Người nhà cho biết vợ và con gái ông Chính đều công tác tại Bệnh viện Quân y 175, con rể của ông cũng là phi công còn con trai đang bồi dưỡng tiếng Anh để đi nước ngoài đào tạo phi công nối nghiệp cha. “Lẽ ra ông Chính và con rể đi cùng chuyến bay nhưng trời xui đất khiến cậu con rể lại đi chuyến sau nên không gặp nạn” - một người thân cho biết.

Trong khi đó, trong căn nhà trọ thuộc tổ 16, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận (quận 12,

TP HCM), chị Điệp, vợ thiếu tá Lê Hồng Quân, liên tục ngất xỉu trước sự thật quá phũ phàng. Chị Lý, em anh Quân, cho biết vợ chồng anh Quân có 2 con, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ mới 1 tuổi. Theo những người dân sống trong khu trọ, gia đình anh Quân sống ở đây nhiều năm. Anh Quân rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chia buồn đến thân nhân, gia đình các quân nhân hy sinh trong vụ máy bay trực thăng rơi, đồng thời chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay.

 

Có kết quả ADN trong 1-2 ngày tới

Đại tá Dương Văn Thanh, Phó Chủ nhiệm Phòng Chính trị Bệnh viện Quân y 175, xác nhận thi thể 4 sĩ quan hy sinh trong vụ rơi máy bay được đưa về bệnh viện vào đầu giờ chiều 28-1. Bệnh viện được giao nhiệm vụ bảo quản lạnh, canh giữ. Các thủ tục khác về tang lễ phải đợi thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng. Danh tính 4 sĩ quan đã rõ nhưng việc giám định ADN để nhận diện chính xác từng người đang được cơ quan chuyên trách của Bộ Công an khẩn trương thực hiện. Cũng theo đại tá Thanh, kết quả giám định ADN dự kiến sẽ có trong 1-2 ngày tới và sẽ thông báo với thân nhân các sĩ quan.

Ng.Thạnh

 

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết lúc 8 giờ  25 phút ngày 28-1, văn phòng nhận được thông tin từ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về việc lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, máy bay UH-1, tổ lái gồm 4 người, số hiệu 912, thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất bị mất liên lạc sau 8 phút bay.

Đến 10 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện vị trí máy bay rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM. Vụ tai nạn khiến máy bay bị cháy toàn bộ, tổ bay 4 người đã hy sinh.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, các thi thể được đưa về Bệnh viện Quân y 175 để nhận dạng.

Bộ Quốc phòng, TP HCM đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm 1.153 người, 2 máy bay trực thăng, 27 ô tô. V.Duẩn