Về nhà mẹ ruột treo cổ tự tử

Đi nuôi bệnh nhân về, người mẹ già tá hỏa khi phát hiện người con trai đã chết trong tư thế treo cổ trong ngôi nhà của mình.

Khoảng 7 giờ ngày 16-7, trong lúc nuôi bệnh nhân ở bệnh viện, bà Nguyễn Thị Lũy (71 tuổi; ngụ KV4, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) tranh thủ về nhà thì phát hiện cửa khóa trái bên trong nhưng gọi mãi không ai mở cửa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà nhờ hàng xóm phá khóa cửa thì phát hiện con trai là anh Lê Thanh Nghị (46 tuổi; ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù tại cửa sau nhà.

Theo gia đình, anh Nghị sinh sống bằng nghề hớt tóc và đã ở riêng tại phường Nhơn Bình. Tuy nhiên, do chưa lập gia đình nên thỉnh thoảng anh về nhà mẹ ruột ngủ.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các ngành chức năng TP Quy Nhơn điều tra làm rõ.

Đức Anh