Xác thanh niên có vết chém sâu nổi trên sông Sài Gòn

(NLĐO) - Sau 2 ngày nhảy sông tự vẫn vì buồn chuyện gia đình, đến sáng 28-2 thi thể của anh Nguyễn Duy Lý (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) mới được tìm thấy, cách nơi tự tử 5 km.

Sáng nay, một dân chài đang chèo thuyền trên sông Sài Gòn (đoạn gần bến đò An Sơn, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) đã phát hiện xác một thanh niên ẩn trong đám lục bình nên tri hô.

Sự việc được trình báo cho cơ quan công an ngay sau đó.

 Đoạn sông nơi phát hiện xác anh Lý

 Đoạn sông nơi phát hiện xác anh Lý

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần tây, áo sơ mi, trên bả vai có một vết chém rất sâu.

Nghe thông tin, người nhà của anh Lý tìm đến để nhận dạng và xác định người chết chính là anh Lý, người đã nhảy cầu rạch Tra (nối huyện Củ Chi và Hóc Môn) để tự tử hôm 26-2.

Người nhà cho biết anh Lý nhảy cầu tự tử là do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình. Sau khi anh Lý tự tử, người nhà và lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm nhưng do nước chảy xiết nên không có kết quả.

img

Người thân dựng rạp ngay nơi phát hiện thi thể nạn nhân để tổ chức cầu siêu trước khi mang về nhà lo hậu sự

Theo người nhà vết chém trên bả vai của anh Lý có thể là do chân vịt của ghe thuyền qua lại cắt vào.