"Nhặt" được bé sơ sinh bị vứt ở bụi cỏ, người phụ nữ quyết không cho ai

(NLĐO) – Bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg được người dân phát hiện nằm trong bụi cỏ cạnh con đường làng.

Ngày 12-10, thông tin từ UBND xã Phong Tân, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường khi còn nguyên dây rốn đã được gia đình chị Nguyễn Thị Út (ngụ cùng địa  phương) nhận về chăm sóc nên sức khỏe bé hiện rất tốt.

Nhặt được bé sơ sinh bị vứt ở bụi cỏ, người phụ nữ quyết không cho ai - Ảnh 1.

Súc khỏe bé Nhật Linh hiện rất tốt sau khi được chị Út "nhặt" về nuôi

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27-8, anh Huỳnh Thanh Sang đang chạy xe về nhà thì phát hiện 1 bé trai nặng khoảng 3 kg nằm cạnh đám cỏ ven đường.

Hay tin, chị Út (chị dâu anh Sang) liền chạy ra đưa bé trai vào nhà rồi trình báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng cử cán bộ y tế xuống nhà chị Út để thăm khám sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé.

Theo lời chị Út, từ khi "nhặt" được và nhận nuôi bé trai đến nay, nhiều người đến hỏi xin về làm con nuôi nhưng chị đều từ chối. Nghĩ giữa mình và cháu bé có "duyên" nên chị quyết định nhận nuôi và đặt tên bé là Huỳnh Nhật Linh.