Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM

(NLĐO) - Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại một số bến xe ở TP HCM ngày 13-1 (22 tháng chạp) cho thấy đã có nhiều người dân mua vé, đón xe về quê ăn Tết.

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 1.

Tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), chiều 13-1, có hàng trăm hành khách tay xách hành lý, lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị lên xe về quê. Họ phần lớn di chuyển về các tỉnh ở Tây Nguyên.

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 2.

Bạn Vũ Phương Nghi (quê Gia Lai) mua vé về TP Pleiku với giá 560.000 đồng/vé giường nằm. Nghi cho biết là sinh viên ở TP Thủ Đức, hôm nay trường cho nghỉ Tết nên tan học là đi thẳng đến bến xe. "Giá vé tăng khoảng 60% với ngày thường, nhưng được về nhà với ba mẹ thấy hồi hộp" - Nghi nói.

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 3.

Theo bảo vệ bến xe, hôm nay là cao điểm khi lượng lớn sinh viên di chuyển về quê. Ngày 24-1 là thời điểm công nhân bắt đầu nghỉ làm về quê, họ sẽ đổ ra bến xe rất đông.

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 4.
Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 5.

Hành khách ngồi chờ tại Bến xe Miền Đông cũ.

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 6.

Xe máy liên tục chạy vào bến xe để gửi hàng hoá về quê.

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 7.

Tại khu vực ngồi chờ của bến xe có đông hành khách

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 8.

Hôm nay, khách di chuyển về quê chủ yếu là sinh viên.

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 9.

Trong khi đó, chiều 13-1, tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) cũng có hàng trăm khách ngồi chờ

Cận cảnh đông nghịt người tại hai bến xe lớn ở TP HCM - Ảnh 10.

Số lượng khách tại Bến xe Miền Đông mới tuy đông nhưng chưa bằng Bến xe Miền Đông cũ