Ngồi trên sà lan hoảng hốt thấy thi thể nổi trên sông Sài Gòn

(NLĐO) - Nhiều người trên chiếc sà lan đang di chuyển trên sông Sài Gòn hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Vụ việc xảy ra vào sáng 4-5, trên khúc sông Sài Gòn đoạn gần cảng Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP HCM).

Thi thể được phát hiện vào khoảng 9 giờ do một nhóm người trên chiếc sà lan chạy ngang qua trông thấy. Sau đó, họ gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng nhưng do thi thể không được cố định, đã tiếp tục bị nước cuốn trôi.

Một người đánh cá trên sông gần khu vực trên đã phát hiện và kéo thi thể vào cố định tại khu vực bến phà Linh Đông, tiếp tục thông báo cho cơ quan chức năng tới khám nghiệm.  

Ngồi trên sà lan hoảng hốt thấy thi thể nổi trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi, mặc quần ngắn và không mặc áo. Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu, thi thể người đàn ông được chuyển khỏi hiện trường.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết nạn nhân nghi là một bảo vệ dân phố tại quận Bình Thạnh, TP HCM, bị mất tích từ ngày 2-5 sau khi tắm sông Sài Gòn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục xác minh.