Trước khi trời cứu, đạm Ninh Bình hãy tự cứu mình!

"Không ai muốn một gia sản lớn như thế này bị mai một hoặc chết đi..."

Trước khi trời cứu, đạm Ninh Bình hãy tự cứu mình! - Ảnh 1.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh (người chỉ tay)

"Chúng ta không nói đến chuyện xóa sổ nhà máy đạm Ninh Bình. Nói điều đó là làm tổn thương đến truyền thống tự hào của cán bộ, công nhân viên công tác trong ngành công nghiệp hóa chất, làm tổn thương những người làm trong ngành Công Thương, tổn thương đến cả tình cảm người dân, các lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Nếu ngừng máy, chúng ta sẽ chết. Bởi "nhân chứng sống" vẫn còn đó, đó là Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (PVTex, Hải Phòng). Sai lầm của chúng ta là không vận hành nữa vì cho rằng thuế, phí vượt quá giá tiêu thụ trên thị trường. Tư duy này đã triệt tiêu con đường cứu vớt nhà máy PVTex.

Chúng ta còn nhiều việc phải làm, phải rút kinh nghiệm ngay từ sự cố đóng máy kỹ thuật trước Tết, bằng mọi giá phải ưu tiên việc làm chủ công nghệ, vận hành an toàn của nhà máy, tránh để xảy ra những sự cố kỹ thuật.

Bằng mọi giá phải quan tâm đến người lao động, coi đó là nguồn lực giúp nhà máy vượt qua khủng hoảng, để ổn định về mặt chất lượng, sản lượng.

Trước khi trời cứu, đạm Ninh Bình phải tự cứu mình. Chúng ta không buông xuôi, chúng ta phải nắm tay nhau, quyết liệt đi tới, bằng những hành động cụ thể hơn nữa. Không ai muốn một gia sản lớn như thế này bị mai một hoặc chết đi".

(Bộ trưởng Công Thương TRẦN TUẤN ANH khẳng định ngày 21-2 khi làm việc tại Nhà máy Đạm Ninh Bình - một trong 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương, đăng trên Báo Lao Động).