Brad Pitt tiết lộ bí mật giữa rừng gỗ đỏ

(NLĐO) – Nam diễn viên điển trai Hollywood thực hiện loạt ảnh “bụi bặm” tại rừng gỗ đỏ ở Bắc California cho tạp chí Details tháng 11. Brad Pitt tâm sự nhiều điều, anh khám phá rằng mình không thấy cuộc sống tẻ nhạt khi trở thành một người cha.

Brad Pitt, 50 tuổi, người vừa kết hôn cùng Angelina Jolie tiết lộ rằng rất yêu thiên nhiên. Anh luôn thấy hạnh phúc khi đến với thế giới tự nhiên, đắm chìm trong đó. “Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ra ngoài trời. Tôi trưởng thành tại Ozarks, một nơi tương tự như miền quê của Mark Twain. Những khu rừng bạt ngàn, sông hồ, hang động… luôn có ấn tượng đặc biệt với tôi. Tôi có lòng sùng kính kỳ lạ mỗi khi nói đến một cái cây”-Brad Pitt chia sẻ.

 

Brad rất yêu thiên nhiên

Brad rất yêu thiên nhiên

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Nam diễn viên này yêu thiên nhiên, đặc biệt là với cây, đến mức xăm luôn một cái cây lên cánh tay mình. “Trên cánh tay của tôi có hình xăm 94,9m. Đó là chiều cao của cây sequoia lớn nhất thế giới hiện nay” – Brad thổ lộ.

Trong cuộc phỏng vấn trên, Brad cũng tiếp tục thể hiện tình thương của mình đối với các con. Anh cho biết đời mình chẳng còn thấy chán nản nữa kể từ khi được làm cha, chăm sóc cho 6 đứa con.

Là một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood, xoay quanh Brad luôn có cánh săn ảnh đeo bám. Nhưng nam diễn viên này đã quá quen với điều đó, anh chấp nhận như nó là phần không thể tách rời khi sống trong làng giải trí. “Tôi không nghĩ nhiều đến chúng nữa. Một khái niệm khác của tự do với riêng tôi là khả năng theo đuổi hạnh phúc riêng mà không cần quan tâm người khác đang nhìn hay ghi hình mình” – Brad Pitt tâm sự. Anh nói thêm đã học được cách điều chỉnh độ giám sát, theo dõi đặc biệt là khi quảng bá phim hay dự án mới.

 

img

 

Anh cũng mê mô tô

Anh cũng mê mô tô

 

Nam diễn viên này cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm ấu thơ, nhất là đam mê xe mô tô “độ” của mình. “Tôi lái xe lần đầu năm 7 tuổi. Đó là chiếc Honda Mini Trail 50 của cậu tôi. Tôi cố nhảy lên nó và điều khiển, tông vào xe hơi của bà. Cậu tôi tức đến phát điên lên. Chiếc xe đầu tiên tôi sở hữu là Kawi 150. Khi đó, tôi 12 tuổi và chiếc xe là phần thưởng chiến thắng được nhờ cuộc thi nhưng nó bị hư chỉ 4 tuần sau đó” – Brad kể. Anh nói thêm rằng ngày nay anh luôn cố gắng lái xe mỗi khi có thể. Khi đến một nước nào đó để du lịch, tài tử này lại cố thuê mô tô và vi vu thăm thú mọi nơi.

Hiện Brad đang tất bật để quảng bá phim Fury. Đó là lý do anh siêng năng trả lời phỏng vấn các báo, truyền hình. Phim sẽ ra mắt ngày 17-10.

 

Brad trong phim Fury

Brad trong phim Fury