Nguyễn Nhật Ánh “ngồi khóc trên cây”

Một năm sau ngày tác phẩm Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ ra mắt, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục giới thiệu đến độc giả cả nước câu chuyện mới của anh: Ngồi khóc trên cây (NXB Trẻ ấn hành).

Tác phẩm là một câu chuyện kể về thế giới kỳ diệu và xinh đẹp, một tình yêu lãng mạn và hồn nhiên giữa cô bé Rùa và một anh chàng sinh viên. Ngồi khóc trên cây đưa độc giả trở lại với những rung động đầu đời thi vị của tuổi học trò. "Một tác phẩm thật sự khiến bạn tin rằng điều tốt còn có thật ở trên đời" như lời nhận xét của đơn vị xuất bản.

img

Ngày 25-6 tới đây, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng sẽ có buổi giao lưu, chính thức ra mắt tác phẩm Ngồi khóc trên cây của anh tại Olive Coffee Lounge (84 Trần Huy Liệu, Q. Phú Nhuận, TP HCM).