“Thiên thần bóng chuyền” Sabina hút hồn trong đêm Bình minh Phương Đông

(NLĐO) - Giữa “một rừng” khách mời là các ca sĩ, người mẫu, hoa hậu đến từ Việt Nam và các nước nói tiếng Nga, “Thiên thần bóng chuyền” Sabina nổi bật bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện.

 

Vẻ đạp của “Thiên thần bóng chuyền” Sabina Altynbekova trong đêm 3-11

Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của “Thiên thần bóng chuyền” Sabina Altynbekova trong đêm "Bình minh Phương Đông"

 

Khép lại chương trình giao lưu văn hóa giữa Khánh Hòa và các nước nói tiếng Nga, đêm gala “Bình minh Phương Đông” vừa được tổ chức tại Amiana Resort - Nha Trang đã thu hút được rất nhiều người đẹp Việt Nam cũng như các nước SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập tách ra từ Liên Xô cũ). 

Các người đẹp Việt Nam cùng người đẹp các nước SNG đã trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Minh Châu và trang phục dạ hội khiến du khách trầm trồ vì vẻ đẹp của tà áo dài Việt.

 

Sabina nổi lên từ giải bóng chuyền U19 châu Á diễn ra tại Đài Loan hồi tháng 7 vừa qua
Sabina nổi lên từ giải bóng chuyền U19 châu Á diễn ra tại Đài Loan hồi tháng 7 vừa qua

 

Cô vừa có chuyến bay tới Việt Nam để thực hiện một dự án với nam ca sĩ Hà Nội
Cô vừa có chuyến bay tới Việt Nam để thực hiện một dự án với nam ca sĩ Hà Nội

 

Đặc biệt, sự xuất hiện của “Thiên thần bóng chuyền” Sabina Altynbekova (Kakhazstan), người đang được hâm mộ cuồng nhiệt khắp Châu Á bởi vẻ đẹp thánh thiện, đã hút hồn nhiều người. Cô diện bộ đầm dài màu xanh nhạt đính đá và kim sa sang trọng, được nhiều người coi là “thiên thần của biển” trong chương trình giao lưu văn hóa này.