Tình yêu Hà Nội của NSND Lê Trọng Nghĩa

Trong khi những bạn bè đồng nghiệp nổi tiếng một thời như NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ… đều đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thì phải đến mùa thu năm nay, NSND Lê Trọng Nghĩa - NSND chuyên ngành ca nhạc đầu tiên của Hà Nội - mới ghi lại dấu ấn sự nghiệp của mình bằng album đầu tay Lê Trọng Nghĩa với tình yêu Hà Nội.

img

NSND Lê Trọng Nghĩa. Ảnh: THU HẰNG

CD này được coi như món quà tri ân mà ông dành tặng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10-10.
 Kể từ bản thu ca khúc Truyền thuyết Hồ Gươm vào năm 2010, đứa con tinh thần đầu tiên của NSND Lê Trọng Nghĩa phải mất hai năm mới chào đời. Ngoài lý do về tuổi tác, sự kỹ tính của một ca sĩ nổi tiếng khiến ông dành nhiều thời gian chuẩn bị. “Cảm xúc tháng 10  là ca khúc từng được tôi hát nhiều lần trong mỗi dịp chào mừng giải phóng thủ đô.
Truyền thuyết Hồ Gươm, Em ơi Hà Nội phố  là bài hát tôi rất yêu thích, còn với riêng Hà Nội và tôi thì tôi đã từng biểu diễn tại Nhà Văn hóa Việt Nam tại Paris khiến khán giả hết sức xúc động” - ông chia sẻ.