Vĩnh biệt nhà thơ Tạ Nghi Lễ

Nhà thơ Tạ Nghi Lễ tên thật là Tạ Lễ (sinh năm 1951) đã từ trần lúc 15 giờ 50 phút ngày 25-7-2008 (nhằm 23 tháng 6 năm Mậu Tý) do bị đột quỵ. Hưởng dương 58 tuổi. Ông sinh ra và lớn lên tại quê hương Quảng Trị

Ông sáng tác rất sớm và để lại các tác phẩm ấn tượng như: Yêu một người làm thơ, Nàng Hải Sư và tôi, Những mảnh đời khác nhau, Những khoảng trời trong sáng, Một ngày của một nhà văn... Trong số đó có truyện Đi qua lời nguyền đã được chuyển thể thành phim. Những năm gần đây, nhà thơ - nhà văn Tạ Nghi Lễ còn được biết đến qua vai trò diễn viên điện ảnh. Ông đóng khá nhiều vai và được khán giả nhớ đến qua các bộ phim: Hải Nguyệt, Đi qua lời nguyền, Người đẹp Tây Đô, Cây huê xà... Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TPHCM, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh TPHCM. Ngoài sáng tác văn thơ, đóng phim, ông còn là cộng tác viên của một số tờ báo.

Linh cữu của nhà thơ Tạ Nghi Lễ được quàn tại tư gia số 67/203/5 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh - TPHCM.