Thêm ca khúc thảm họa bị chỉ trích

(NLĐO) - Video ca khúc "Như cái lò" đang nhận được vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

"Như cái lò" là sản phẩm cộng hưởng của những nghệ sĩ trẻ có tên tuổi nhưng bị cộng đồng mạng gắn mác "thảm họa" bởi cái tựa và ca từ quá nhảm. Bài hát do Khắc Hưng sáng tác, Huyền Sambi và Mr.A thể hiện. Nội dung chủ yếu để phàn nàn về thời tiết nóng, khó chịu. Huyền Sambi là cái tên từng gây chú ý khi gom đến 11 giải thưởng Bài hát Việt. Khắc Hưng cũng có nhiều sáng tác đình đám trong giới trẻ.

Thêm ca khúc thảm họa bị chỉ trích - Ảnh 1.

Ca khúc bị chỉ trích thảm họa

Thêm ca khúc thảm họa bị chỉ trích - Ảnh 2.

Video ca khúc trên có hơn 800.000 lượt xem nhưng số lượt không thích đã gần 25.000, nhiều gần gấp đôi lượt thích.

 Trong phần bình luận, nhiều khán giả chỉ trích: "Lời bài hát quá nhảm: "Hôm nay sao trời nóng bức quá, em đang cần 1 ly nước đá" rồi "đừng bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có 4 bức tường, 1 điều hòa và 1 cái giường...", "Không biết phải nói sao về MV này. Nhưng tôi sẽ ấn một nút dislike vì nó chả mang một ý nghĩa gì cả. Suy nghĩ thử xem nếu trẻ con Việt Nam xem cái này thì sẽ ra sao. Hỏng cả một thế hệ trẻ!", 

"Nhạc Việt sao dạo này nhiều bài xàm thế", "Đừng bắt chước nhạc ngoại, chúng ta đang ở Việt Nam. Lời lẽ của bài hát chẳng có ý nghĩa, ê - kíp đừng tự cho mình đang đổi mới âm nhạc, dẫn đầu xu hướng, người tiên phong cho việc dám làm những điều khác biệt. Nói thẳng ra, các bạn hết ý tưởng muốn câu like, làm ồn ào gây sự chú ý. Một video ca nhạc không có ý nghĩa thử hỏi làm ra để làm gì"...

Một số ý kiến khác khen ngợi phần giai điệu của bài hát nhưng phần lời vẫn rất nhảm. Đây không phải lần đầu một ca khúc bị chỉ trích vì tựa phản cảm và lời nhảm. Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng chỉ trích ca khúc: "Nói dối", "Oh my chuối"... và gắn mác thảm họa.