Một xã nhiều năm “khát” nước sạch

(NLĐO) - Hầu hết các hộ dân thuộc xã Đa Phước (Huyện Bình Chánh, TP.HCM) luôn than phiền vì không có nước sạch để dùng. Tình trạng “khát” nước sạch đã kéo dài hơn 10 năm nay.

 

Để có nước sinh hoạt người dân phải làm hệ thống trữ nước mưa.
Để có nước sinh hoạt người dân phải làm hệ thống trữ nước mưa.

 

Xã Đa Phước nằm ngay Quốc lộ 50, thế nhưng người dân vẫn phải từng ngày mua từng can nước về sử dụng. Trước đây, người dân có thói quen dùng nước mưa, tuy nhiên do gần đây, nước mưa ở đây chứa  nhiều bụi bẩn nên họ phải chuyển sang dùng nước giếng khoan. Việc sử dụng nước giếng khoan cũng gặp nhiều phiền toái do phải qua nhiều công đoạn lọc, lắng mới có thể sử dụng được. “Nước giếng khoan có độ nhiễm phèn và có mùi chua khó chịu nên chủ yếu để tắm rửa”- bà Trần Thị Ngọc Mỹ (44 tuổi, Ấp 4, xã Đa Phước) cho biết. Để có nước nấu ăn, nhiều hộ phải mua từ một hộ dân gần nhà với giá 12.000-14.000 đồng/m3. Còn nước để uống phải mua nước bình loại 20 lít.

 

Nước sinh hoạt có nhiều cặn và mùi chua khó chịu
Nước sinh hoạt có nhiều cặn và mùi chua khó chịu

Lãnh đạo xã Đa Phước cho biết trên địa bàn có 5 giếng khoan công nghiệp nhưng do chưa triển khai nên bà con vẫn thiếu nước sạch để sử dụng. Xã hiểu được bức xúc "khát" nước sạch của bà con nên đang cố gắng đôn đốc hoàn thành sớm công trình cấp nước từ địa bàn xã về Trạm cấp nước Phú Phong (huyện Bình Chánh).