Ông “đệ nhất trà my”

(NLĐO)- Với chủ đề “Việt Nam hoa”, những người tổ chức Hội hoa xuân (HHX) Canh Dần lấy đào đại diện cho miền Bắc, mai thay mặt miền Nam, riêng miền Trung thì… bí! May sao, trong chuyến vận động tại Đà Lạt (Lâm Đồng), có người mách nước và đoàn vận động cho HHX tức tốc đến tìm lão nông Chế Quang Đệ - người được mệnh danh là “người trồng trà my và đỗ quyên số một Việt Nam”.

Từng nổi đình nổi đám với địa lan Đà Lạt nhưng hiện tại “vương quốc hoa” của ông Chế Quang Đệ chỉ tuyền trà my và đỗ quyên. Lão nông cười khà khà giải thích: “Đơn giản lắm, tui thích trà my và đỗ quyên vì hoa nở quanh năm”.  

img
Lão nông Chế Quang Đệ


Hơn mười năm vun trồng, ông đã có trong tay hơn 80 loại trà my và 130 loại đỗ quyên nhiều màu sắc. Hai loài hoa này tuy đẹp nhưng đa phần không có hương thơm, vì thế 8 loại trà my có mùi thơm trong bộ sưu tập của lão nông Chế Quang Đệ luôn được xếp vào hàng đặc biệt, thậm chí có loại trà my màu hồng cho mùi thơm mạnh hơn cả nước hoa.

img
Trà my hai màu trắng hồng do ông Đệ lai tạo

Không chỉ “cứu bồ” ý tưởng “Việt Nam hoa” bằng một gốc trà my khí thế, ông còn góp cho HHX vài giống trà my chính tay ông mới lai tạo như: trà my hai màu trắng – hồng, trà my hồng đỏ nở ra tựa đóa hoa hồng…

Tình yêu hoa bén rễ trong lão nông này từ khi mới là cậu bé hơn 10 tuổi, ngày ngày theo cha chăm sóc trà my, đỗ quyên ở Dinh Bảo Đại. Năm nay đã 64 tuổi, gần 50 năm vui buồn cùng hoa, vậy mà mỗi lần có khách đến thăm vườn, lão nông Chế Quang Đệ vẫn quần ống thấp ống cao, say mê giới thiệu bộ sưu tập trà my và đỗ quyên bằng phong thái chân chất rặt nông dân.  

img
Đỗ quyên nở kín vườn nhà lão nông

Ông yêu hoa không chỉ bằng cách am tường bản tính từng loại hoa mà còn chăm chút từng viên đá lát nền cho khu vực trồng hoa ở thung lũng Đạ Sa. Gần 2 ha mà không một viên đá nào chông chênh, không “động” đến những chậu hoa để những đóa trà my và đỗ quyên được yên bình khoe sắc.