Bị bạn trai sàm sỡ quá đáng…

* Tụi em chỉ mới quen nhau nhưng đi đâu, làm gì anh ấy cũng giới thiệu em là “bà xã”. Em không thích như thế vì thật ra em cũng chưa hề yêu anh ấy. Vừa rồi, khi em có việc đến tìm anh ở nhà trọ, anh đã có hành vi sàm sỡ và đòi hỏi quá đáng. Em giận lắm nhưng không muốn làm anh mất mặt nên chẳng nói


Thảo Nguyên (Bình Dương)

Bạn thân mến,

Có thể anh ấy thật lòng yêu và muốn tính chuyện trăm năm với bạn. Đôi khi vì quá yêu mà người ta không còn tỉnh táo, sáng suốt dẫn đến hành vi, cử chỉ khác thường. Chuyện anh ấy “sàm sỡ, đòi hỏi quá đáng” cũng là bình thường đối với một người đàn ông khi rơi vào hoàn cảnh đó. Thế nhưng, có giữ mình được hay không lại tùy thuộc vào thái độ kiên quyết của bạn. 

Có thể thấy, riêng trong chuyện này, bạn đã khá quyết liệt nên mới “bảo toàn” được phẩm giá. Nếu như trong những chuyện còn lại, bạn cũng quyết liệt như thế thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Có thể do thấy bạn không nói gì nên đối phương hiểu lầm bạn đồng ý và có những cách hành xử quá đáng khiến bạn không hài lòng.

 

img
 

 

Tốt nhất là bạn nên nói rõ mọi chuyện để anh ấy hiểu. Nếu không nói trực tiếp thì có thể nhắn tin, gửi email cho anh ấy và đề nghị phải đính chính chuyện “gạo nấu thành cơm” vì rõ ràng trong chuyện này, chỉ có 2 người biết, nếu bạn không nói thì chắc chắn anh ấy đã tung tin đồn để đưa bạn vào thế kẹt, phải chấp nhận. Nếu bạn đã nói thẳng mà anh ấy không nghe thì có thể nhờ người có uy tín ở công ty hoặc bạn bè chí cốt nói giùm. Bạn cứ làm thử như vậy xem kết quả thế nào rồi sẽ tính tiếp.

Nguyễn Thu Mai