Theo PETA, mỗi năm hàng triệu động vật gồm có cáo, gấu trúc, và thậm chí cả chó và mèo bị giật điện, trấn nước, đánh đập và cả lột da sống để lấy lông. Tất cả tạo ra những áo khoác phục vụ nhu cầu làm đẹp của con người. Dù đã được kêu gọi, vận động nhưng một số cuộc thi sắc đẹp vẫn dùng áo khoác lông thú làm giải thưởng.
“Khi nào còn ngồi ở vị trí giám đốc cuộc thi Hoa hậu Nevada-Mỹ, chúng tôi sẽ không bao giờ dùng áo khoác lông thú như một giải thưởng tặng cho người chiến thắng. Và tôi đề nghị tất cả giám đốc các cuộc thi hoa hậu khác nên làm điều tương tự. Ngày nay, con người thường phản đối các hành động hành hạ động vật vì thế áo lông thú không thể là phần thưởng cho một người phụ nữ có nhận thức xã hội, nhân ái”-Moakler, 38 tuổi, cho biết.
“Tôi thấy thật đáng sợ khi mình khoác da của một con vật lên cơ thể rồi tự hào rằng mình đẹp”-Shandi Finnessey cho biết. Với Susie Castillo, 33 tuổi, cô bày tỏ tình yêu với động vật và cảm thấy tự hào khi tham gia chiến dịch này. “Nền công nghiệp sắc đẹp không ủng hộ nền công nghiệp sản xuất lông thú”-Susie Castillo khẳng định.
Shanna Moakler
Bình luận (0)