xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Fan" Việt ngất xỉu tại Siêu nhạc hội Soundfest

Thùy Trang. Ảnh: X.Thảo

(NLĐO) – Một số "fan” Việt không chịu nổi sức nóng của thời tiết cũng như thời lượng chương trình kéo dài đến 9 giờ đồng hồ của đại nhạc hội Soundfest nên đã ngất xỉu. Sức nóng của khán giả dữ dội đến mức Ban tổ chức phải tạm dừng chương trình nhiều lần để xoa dịu họ.

Lần đầu tiên, một đại nhạc hội Soundfest diễn ra tại Việt Nam với thời lượng chương trình kéo dài 9 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 13 giờ ngày 14-4 tại sân vận động Phú Thọ (TPHCM) đã thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nhạc Việt Nam. Sự hào hứng càng tăng thêm khi có nhiều khách mời là các giọng ca ngoại quốc đến biểu diễn buổi đại nhạc hội mang tên Soundfest do hai đại gia nhãn hiệu Samsung và CocaCola kết hợp tổ chức.

img

img
Một số người hâm mộ bị ngất xỉu

Một sân khấu hoành tráng với âm thanh, ánh sáng cực đỉnh cùng một biển người hơn 10.000 khán giả cả ta lẫn ngoại đã tạo nên một không khí âm nhạc rộn ràng, đầy hào hứng. Thức ăn, nước uống được phục vụ sẵn ngay trong sân vận động giúp cho khán giả cầm cự gần 10 giờ đồng hồ để thưởng thức các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ gồm ban nhạc Hàn Quốc Big Bang, Taio Cruz, Kimberly Caldwell, Tata Young, Hà Okio, Thảo Trang, Tiến Đạt, Phương Vy, Thanh Bùi, ban nhạc rock Microway, Unlimited, Bức Tường, Phạm Anh Khoa, Văn Mai Hương, Suboi, Thùy Trang. Những tiết mục đầy lửa của khán giả, sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả đã tạo nên một buổi diễn thành công như mong đợi.
 
img
 
img
img
Ca sĩ Kimberly
     
Ngoài một sân khấu với những tiết mục biểu diễn từ trưa, khán giả còn có thể giải lao với những hoạt động bên lề như trang trí nón lá, biểu diễn nhân tượng mô phỏng theo người nổi tiếng, ảo thuật đường phố, đi cà kheo khắp Soundfest, vẽ biếm họa,… Một Soundfest đúng nghĩa làm thỏa lòng người tham dự. 
                      
Nhưng một tình cảnh không thể tránh khỏi ở tất cả các soundfest trên thế giới là hình ảnh ngất xỉu, hình ảnh những cáng người lần lượt xuất hiện khiến cho khán giả thấy sợ và tình hình hỗn loạn hơn. Đó chính là lý do, chương trình liên tục phải dừng lại để kêu gọi khán giả bình tĩnh và chủ động trong việc kiểm soát cảm xúc của mình dành cho các thần tượng. Thậm chí, ban tổ chức còn phải năn nỉ khán giả phải mềm dịu mới hi vọng, soundfest mới có thể diễn ra vào lần 2 trong năm tới.
 
img
 
Sẽ rất khập khiễng nếu so sánh “chất lượng” giữa ca sĩ nội với “ngoại”- những người đã ghi dấu ấn cá nhân trên thị trường âm nhạc thế giới như Taio Cruz hay chí ít cũng trong khu vực châu Á như Big Bang. Những bước nhảy điệu nghệ, âm nhạc cực đỉnh đủ để khán giả khó tính nhất cũng phải nhún nhảy theo những giai điệu sôi động, giọng hát live cực kỳ cuốn hút và một phong cách biểu diễn không thể chuyên nghiệp và chuẩn mực của các ngôi sao ngoại chinh phục hoàn toàn khán giả. Nhưng, điều không thể phủ nhận, soundfest là nỗ lực không nhỏ của ca sĩ Việt trong việc không để cách biệt quá lớn so với khách mời ngoại quốc.
 
img
Phạm Anh Khoa và nhóm PAK
 
img
Ca sĩ Taio Cruz
 
Hẳn nhiên, phần thưởng xứng đáng dành cho họ là những tràng pháo tay kéo dài không ngớt và những đợt “sóng tay” hưởng ứng những tiết mục biểu diễn không mệt mỏi. Là một thị trường âm nhạc có quá nhiều chương trình biểu diễn lớn nhỏ, khán giả Việt nổi tiếng “lạnh” khi MC của nhiều chương trình phải xin tràng pháo tay từ khán giả xem chương trình. Nhưng ở soundfest, tình trạng “đổi chiều” đến mức ban tổ chức phải ngắt chương trình theo đề nghị của đội an ninh để bảo đảm an ninh cũng như sức khỏe cho khán giả theo dõi chương trình.
 
img

Không ngớt ca ngợi khán giả Việt Nam quá nhiệt tình và nồng nhiệt, khán giả yêu nhạc Việt Nam ghi một dấu son đẹp trong lòng ca sĩ đến từ nước ngoài. Nhưng, ở một mặt khác, sự nhiệt tình của khán giả chỉ mang tính hưởng ứng trào lưu. Tức là yếu tố thưởng thức bị đẩy xuống vị trí thứ yếu khi đáng lẽ, điều đó phải được tôn lên vị trí đầu tiên và tất yếu ở một chương trình biểu diễn. Mặc sức la hét, ào ào xô đẩy luôn khiến cho mọi người lo sợ bản thân trở thành nạn nhân của cảnh dẫm đạp lên nhau, khán giả chủ yếu tuổi teen cứ thế la hét đến khản giọng kêu tên thần tượng ngoại và cố tình chen lấn với hi vọng được gần thần tượng nhất.
 
img
 
Sự “thần tượng” quá độ đến mức cuồng của "fan" Việt khiến cho không ít sao ngoại thấy sợ thay vì vinh hạnh đã được đề cập rất nhiều lần trên mặt phương tiện truyền thông. Mong mỏi xây dựng một văn hóa thưởng thức nghệ thuật và lòng yêu mến, thậm chí thần tượng sao ngoại một cách đúng nghĩa  xem chừng chưa thể hình thành sau một thời gian ngắn. Nhất là khi, việc sao ngoại đến Việt Nam, dù đã dày đặc hơn trước nhưng vẫn ít ỏi so với sự mong đợi của "fan" Việt, như hiện tại thì thật khó để tạo nên ý thức chừng mực, sự thần tượng đủ để chấp nhận được của fan Việt. Đó chính là lý do, ở soundfest, sự cuồng nhiệt quá mức của fan Việt trẻ đối với sao ngoại khiến cho không người lớn tuổi nhìn thấy mà đắng lòng.
 
img
Nhóm Big Bang. Ảnh: Trang Đào

Đó là chưa kể, khán giả Việt khá khiếm nhã khi bỏ về ngay khi vừa thấy thần tượng Big Bang kết thúc tiết mục biểu diễn của mình. Thực tế, Taio Cruz mới là nghệ sĩ đẳng cấp hơn với những thành tựu mà anh có được trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới gần đây. Nhưng sự lạnh lùng của khán giả Việt có vẻ hơi khiếm nhã và điều đó đủ để khách ngoại thấy bản thân tổn thương. Hẳn nhiên, tình cảm dành cho thần tượng nào là quyền của khán giả. Nhưng, có vẻ xây dựng một văn hóa thưởng thức không phải là thừa trong trường hợp này.
      
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo