xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nếu Y Moan không có giải…

Bạch Mai

Những tên tuổi đã được trao tặng giải Cống hiến: Tùng Dương (năm 2004), Hồ Quỳnh Hương (2005), Mỹ Linh (2006), Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà (2007), Mỹ Tâm (2008), Đức Tuấn (2009) đều rất xứng đáng

Không ai trong số họ gây ra bàn cãi gì ngay từ khi chỉ vừa xuất hiện trong danh sách đề cử. Đây là giải thưởng do các nhà báo chuyên viết về lĩnh vực văn nghệ bỏ phiếu bình chọn. Cụ thể khoảng trên dưới 100 nhà báo (50% ở Hà Nội, số còn lại ở TPHCM). Và còn không bao lâu nữa, kết quả của giải Cống hiến 2010 sẽ được công bố (ngày 5-4).

 
Khi ban tổ chức đưa danh sách đề cử ra công khai, mặc dù được cho biết là từ đề xuất của các nhà báo nhưng vẫn có… nhà báo thắc mắc, không hài lòng danh sách đề cử. Cho đến tận lúc bỏ phiếu bầu chọn tại Hà Nội, không khí tranh cãi vẫn sôi sục: Vì sao có Uyên Linh? Vì sao không có Y Moan?...
Có người còn đặt thẳng vấn đề: Ban tổ chức chưa đưa ra được số liệu nào chứng minh nghệ sĩ Y Moan bị đa số phóng viên loại khỏi danh sách đề cử!

Sự ồn ào của giải Cống hiến 2010, từ các nhà báo cho đến công chúng quan tâm, không chỉ vì sự xuất hiện của một gương mặt mới mà còn là vì thiếu vắng giọng hát đặc biệt của núi rừng: NSND Y Moan ! Danh hiệu cao quý này được đặc cách trao tặng cho ông sau đêm diễn duy nhất của ông (6-8-2010) tại Hà Nội mang tên Ngọn lửa cao nguyên. Đây cũng là chương trình có mặt trong danh sách đề cử tranh giải Chương trình của năm.

 
Thì thôi, cũng đành xem là có còn hơn không. Sau đêm diễn này, Y Moan đã ra đi mãi mãi. Một đêm diễn như huyền thoại, đến nỗi có phóng viên đã đặt tựa bài viết tường thuật là “Điều kỳ diệu đưa Y Moan lên sân khấu”. Lúc ấy, ông đã cố gắng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo để hết mình trình diễn gọi là cám ơn cuộc đời, cám ơn những mối tình mà mọi người dành cho ông, trong đó có vợ, con, buôn làng, bạn bè và khán giả.
 
Những bài hát mà gần như chỉ Y Moan mới lột tả được cái thần hồn của nó, như Giấc mơ Chapi, Ơi Madrăc, Tango Êđê, Đến với cao nguyên, Đôi chân trần… Cho đến phút cuối cùng của chương trình, người ta mới thấy hết tầm vóc vạm vỡ của người đàn-ông-Tây-Nguyên-ôm-đàn-ngồi-hát ấy. Sức cùng lực kiệt, Y Moan vẫn làm bừng sáng những bài hát nói về vùng đất đại ngàn – một phần đất đai máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. Bài hát hùng vĩ là thế, mạnh mẽ là thế nhưng đêm ấy ai cũng khóc.
 
 
img
Nghệ sĩ Y Moan đã cống hiến cho công chúng yêu nhạc đến những hơi thở cuối cùng của mình


Những giọt nước mắt cố nuốt vào trong, để đừng làm ông buồn nhưng vẫn cứ tuôn tràn. Ông là một nghệ sĩ không sinh ra dưới thời bùng phát công nghệ lăng xê, ông lại càng xa lạ với cái gọi là hiệu ứng đám đông nhưng ông vẫn là một tên tuổi trong làng âm nhạc với giọng ca hào sảng và trái tim nồng nàn một tình yêu Tây Nguyên. Ông vẫn có một lượng khán giả đáng kể của riêng mình!
 
Nhạc sĩ Trần Tiến, trong live show đầu tiên và cũng là cuối cùng của Y Moan, đã nói về ông: Giọng ca của Y Moan trăm năm mới có một, được nhìn anh trên sân khấu, được nghe anh hát quả là một niềm hạnh phúc. Người ta đã rơi nước mắt vì điều này. Trong thông cáo báo chí của giải Cống hiến có ghi rõ: “Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực lao động nghệ thuật của nghệ sĩ trong một năm”. Với nghệ sĩ Y Moan, nỗ lực lao động nghệ thuật đã vượt xa mức bình thường, hơn thế nữa, không chỉ là trong một năm – dù ban tổ chức chỉ “đòi hỏi” thời gian có bấy nhiêu!
 
Mọi người quan tâm đang chờ đợi kết quả đánh giá từ những khán giả “cao cấp”. Nhưng những dư luận trái chiều từ chính các nhà báo về danh sách đề cử trong những ngày qua cho thấy đã có gì bất cập trong bước tham khảo ý kiến của họ. Nếu như nghệ sĩ Y Moan vẫn là tên tuổi đứng ngoài giải thưởng lần này thì… thật là điều đáng tiếc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo