xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngập tràn nước mắt khi kỳ nữ Kim Cương “Tạ ơn đời”

Tin - ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khép lại ba đêm diễn "Tạ ơn đời" của NSND Kim Cương (từ 6 đến 8-8 tại Nhà hát TPHCM), nhiều khán giả vẫn tiếc nuối. Họ muốn được xem nhiều suất diễn nữa của nữ nghệ sĩ này dù biết rằng live show vừa qua không phải những suất diễn cuối cùng.

img
NSND Kim Cương hóa trang trước khi ra sân khấu
   
Điều vui mừng đối với NSND Kim Cương là quyển sách “Mẹ trên sân khấu Kim Cương” do NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành đã ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày mất của cố NSND Bảy Nam. Những điều bà mong mỏi ở tuổi 76 nhằm tạ ơn cuộc đời, tạ ơn mẹ đã được thực hiện.
                                                                                                                                   
img
NSND Kim Cương và diễn viên Lương Thế Thành trong trích đoạn Lá sầu riêng
         
img
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM và bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tặng hoa chúc mừng NSND Kim Cương đêm 8-8
           
Khán giả dường như đã quên đi những hạn chế về hình thể, xúc động khi xem bà diễn vai Y Lan (nhân vật mà bà Việt hóa từ tác phẩm văn học nổi tiếng Trà Hoa Nữ). Họ nhiều lần đưa tay lau vội nước mắt khi xem bà và các đồng nghiệp nhiều thế hệ: Diễm Kiều, Bảo Anh, Hữu Châu, Bạch Long hóa thân vào vở diễn này.
 
img
NSND Kim Cương tặng quyển sách Mẹ trên sân khấu Kim Cương cho ca sĩ Quang Dũng
 
img
NSND Kim Cương và ca sĩ Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng trên sàn tập ngày 6-8

Cảm giác thân thương, yêu kính cô Diệu trong vở Lá sầu riêng vẫn còn mãi với lớp diễn cuối. Bên trong hậu trường, từ diễn viên múa cho đến anh em công nhân hậu đài, đêm nào cũng lau nước mắt, nhất là khi xem lại đoạn video clip bà và cố NSND Bảy Nam diễn trích đoạn Lá sầu riêng được VTV3 ghi hình năm 1998.
 
img
NSƯT Thành Lộc và ca sĩ Cẩm Ly cười "hết cỡ" khi trao đổi những câu phỏng vấn vui

Nghệ sĩ (NS) Diễm Kiều – thành viên cựu trào của đoàn kịch Kim Cương - tâm sự: “Mười lăm năm qua, dù chị Kim Cương rời sân khấu nhưng không xa cách đồng nghiệp. Chúng tôi vẫn thấy một NS hết lòng với công tác từ thiện xã hội và quan tâm đến đời sống anh em trong đoàn. Mỗi khi có chuyện gì khó khăn, chúng tôi đều nhờ cậy chị và luôn được giúp đỡ tận tình".
 
NS Long Hải – người đóng vai anh Be nổi tiếng trong vở Trà Hoa Nữ - cho biết hiện nay anh đã là chủ nhiệm phim cho nhiều hãng phim tư nhân. NS này đi lên từ một chân soát vé trong đoàn, nếu không có NSND Bảy Nam và NSND Kim Cương thì không được như ngày nay.
 
img
NSƯT Hữu Châu và NS Diễm Kiều tranh thủ ăn tối trước khi ra sân khấu diễn trích đoạn Trà Hoa Nữ

NSƯT Thành Lộc tâm sự: “Buông hào quang đâu phải là chuyện dễ nếu chị không phải là người mộ đạo, đi theo lời dạy của Phật, lấy điều thiện làm lành. Câu nói hay nhất của Y Lan khi bị khước từ sự nhìn nhận là dâu con của cha Tuấn (Trà Hoa Nữ): “Sự chân thật là khởi đầu của mọi giá trị trong tình yêu”, cứ mãi ở trong tôi khi nhìn chị diễn, xem chị thao tác và chuẩn bị cho vai diễn. Mười lăm năm rồi, ở Kim Cương vẫn diễn chân thật, đầy cảm xúc, không kỹ thuật gượng gạo nào. Có những bữa tập tôi thốt lên, trời ơi, tối nay diễn mà chị khóc lúc tập như vậy sẽ bị khan tiếng. Nhưng rồi vẫn là chị, buông đôi dép lê, đi chân đất, vẫn quỳ, vẫn bò, vẫn lăn lộn với nỗi đau cùng kiệt nơi tâm hồn Y Lan”.

Nhiều người cho rằng ba đêm Tạ ơn đời không giữ đúng “màu” của đoàn kịch nói Kim Cương xưa. Điều này cũng đúng vì ê kíp thực hiện chương trình hiện tại không phải là những thành viên đã từng làm nên không gian của kịch Kim Cương cách đây 15 năm. Bởi, tất cả 70 người nay chỉ còn vỏn vẹn hơn 10 người. Bà đã khóc trong hậu trường đêm 8-8: “Tôi thèm giữ lại không gian xưa của kịch Kim Cương nhưng làm sao được khi các NS của đoàn đã lần lượt ra đi vĩnh viễn: Vân Hùng, Túy Hoa, Phương Khanh, La Thoại Tân, Ngọc Đức, Trương Long, Anh Thư…Dù vậy, tôi tin chắc một điều, cái tình của đoàn kịch chúng tôi đã được khán giả lưu giữ như ngày nào qua ba suất diễn này”.
img
Trên sàn tập sáng 6-8 khi nghe ca sĩ Cẩm Ly ca bài Giấc mộng lá sầu riêng, NSND Kim Cương đã xúc động.
Lo sợ ảnh hưởng đến sức đêm diễn, đạo diễn Vũ Minh đã an ủi bà
 
img
NS Xuân Thùy suất diễn nào cũng hóa tranh cho NS Diễm Kiều

NS Diễm Kiều cũng khóc: “Sau ba đêm này không biết bao giờ mới được diễn lại nữa”…NSƯT Hữu Châu an ủi: “Đừng lo, con sẽ kiếm kịch để má Kiều quay lại sàn diễn”. Biết được nỗi khao khát của đồng nghiệp, NSND Kim Cương cho biết sẽ đưa vở Lá sầu riêng diễn phục vụ miễn phí trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề trẻ em khuyết tật TPHCM ở Hóc Môn vào cuối tháng 8 này. Bà nhấn mạnh: “Thông qua Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi TPHCM, chúng tôi sẽ nhận đăng ký của các trường, các mái ấm nuôi dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi, để bố trí ghế ngồi cho các trường đưa các em đến xem. Hoàn toàn miễn phí”.
                                                  
img
NSND Kim Cương vui mừng nhận lời khen ngợi của một khán giả bà kính trọng nhất - GSTS Trần Văn Khê

img
NSND Kim Cương và ca sĩ Đức Tuấn
 
img
NSND Kim Cương vui mừng đón nhận hoa của gia đình người con ruột - Gia Vinh (bé Tô Rô bị bắt cóc ngày nào)

CLB NS tri ân do NSND Kim Cương sáng lập đã mang tiếng hát, lời ca đến với các em mồ côi, khuyết tật, những em kém may mắn không có dịp xem văn nghệ đúng nghĩa. Cứ 3 tháng một lần, họ đã mang “thánh đường di động" đến Hóc Môn và các nghệ sĩ, ca sĩ về biểu diễn. Rời ba đêm Tạ ơn đời, bà lại đi tiếp tục làm từ thiện, đem những phần quà, thuốc đến khám chữa bệnh cho bà con nghèo.
          
img
NSND Kim Cương tặng mỗi thành viên tham gia một quyển sách, ai cũng vui mừng đón nhận
             
img
Diễn viên Lương Thế Thành khấn nguyện trước khi ra sân khấu.
Với anh, đây là niềm vinh dự lớn khi được diễn chung với NSND Kim Cương
 
img
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trao tặng NSND Kim Cương một cành hoa hồng trong đêm khai mạc 6-8
          
img
NSƯT Thành Lộc thích thú những bức ảnh xưa của kỳ nữ Kim Cương

Hàng ngàn khán giả đã dành cho NSND Kim Cương nhiều tình cảm qua ba đêm Tạ ơn đời. Đêm nào khán giả cũng đưa tay lau nước mắt khi xem bà diễn lại 2 vai kịch để đời. Ai cũng tin rằng, mẹ bà - NSND Bảy Nam - ở tuổi 94 vẫn ngồi bên bàn phấn hóa trang cho vai mẹ cô Diệu (Lá sầu riêng). Và, ở độ tuổi của má, bà vẫn sẽ ngồi bên bàn phấn để diễn những vai mà khán giả yêu thích.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo