xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NS tề tựu dự giỗ đầu cố NS Kim Ngọc

Tin - ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Đông đảo NS đã đến thắp hương tưởng nhớ cố NS Kim Ngọc tại nhà riêng, đường Phạm Hùng, Bình Chánh, TPHCM vào sáng 6-1.

Đây là ngày giỗ đầu của NS Kim Ngọc, một nữ NS đã cống hiến cho khán giả nhiều tiếng cười duyên dáng trên sân khấu. Sự ra đi đột ngột của bà đã làm cho khán giả vô cùng tiếc nuối, nhớ thương.
 
img
NS Hoài Linh thắp hương tưởng nhớ cố NS Kim Ngọc
 
“Một năm đã trôi qua, kể từ ngày vợ tôi qua đời, tình cảm của công chúng và bạn bè đồng nghiệp dành cho Kim Ngọc đã xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn đối với gia đình tôi. Thời gian qua tôi cũng đã cố gắng vượt bệnh tật, quán xuyến chuyện nhà để Hiếu Hiền có thời gian gắn bó với nghề diễn viên. Niềm an ủi lớn nhất đối với tôi chính là thành công của con trai trên bước đường phấn đấu sống, lao động nghệ thuật nghiêm túc như mẹ của cháu. Tôi tin rằng vợ tôi dưới suối vàng đã mỉn cười vì Hiếu Hiền được bà con khán giả thương mến" - Nhạc sĩ Đức Lang tâm sự.
 
img
  Cố NS Kim Ngọc và nhạc sĩ Đức Lang (ảnh Thanh Hiệp)
 
img
Ca sĩ Hương Lan thăm hỏi sức khỏe nhạc sĩ Đức Lang trong ngày giỗ đầu của cố NS Kim Ngọc
                       
Người NS mang nhiều tâm trạng nhất khi đến thắp hương giỗ đầu cố NS Kim Ngọc đó là NS Tấn Beo. Anh chia sẻ: “Tôi nhớ như in ngày mới chập chững vào làng hài TPHCM. Thời đó, tôi đi hát ở các đoàn cải lương tỉnh, nếu không có má Kim Ngọc kêu tôi về TPHCM để đi diễn tấu hài với má, thì có lẽ ngày nay không có Tấn Beo ngày nay. Ba tôi – cố NS Tấn Tài đã nhiều lần kể lại cho chúng tôi nghe khí phách trong đoàn hát của má Kim Ngọc. Đó là một cô đào thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, hết lòng với đồng nghiệp và luôn bênh vực những công nhân hậu đài thấp cổ bé họng. Chính vì thế có năm má ra rạp Quốc Thanh mở một sạp bán thịt heo chứ không đi hát để bị chèn ép. Tôi gắn bó với má 10 năm và thật sự nếu có kiếp sau thì tôi xin được làm con ruột của má”.
 
img
NS Tuấn Hùng, Thùy Vân, Kiều Tiên, Hiếu Hiền, Cẩm Tiên và Mai Thế Hiệp trong ngày giỗ đầu của NS Kim Ngọc
 
img
Ca sĩ Lan Ngọc và cố NS Kim Ngọc
 
 “Ngày đó mới thống nhất đất nước, đời sống kinh tế rất khó khăn. NS đi hát ở các đoàn tập thể mới có được son phấn theo tiêu chuẩn “sắc vóc”. Chị Kim Ngọc gặp tôi và tặng một cây son, thời đó quý lắm nên tôi rất cảm động. Những lần sau này đi hát ở các chương trình ca nhạc hài kịch, gặp chị là thấy được niềm vui, vì chị không che giấu điều gì trong lòng, cứ diễn hết mình với đồng nghiệp và sống lạc quan. Ngày cuối cùng tôi gặp chị là đám cưới của Hiếu Hiền, chị nói: “Hai chị em mình cùng tên Ngọc, nên ông tổ thương lắm, em và chị sẽ hát đến tuổi 80”, rồi cười giòn giã” - ca sĩ Lan Ngọc xúc động kể
 
img 
      Cố NS Kim Ngọc và NS Nhật Cường
 
Theo lời NS Nhật Cường thì cố NS Kim Ngọc sống nghiêm túc với nghề, dù là một nghệ sĩ tên tuổi nhưng không nệ hà chuyện tham gia lớp tập huấn. Và cũng từ những lớp tập huấn này, NS Kim Ngọc và Hiếu Hiền đã có một tiểu phẩm hài được công chúng yêu thích đó là Bà ngoại thời @ do đạo diễn Đức Thịnh dàn dựng, tiểu phẩm đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tác kịch bản hài do TTVH quận 1 và Nhà hát Bến Thành tổ chức năm 2008, mà tác giả Ngọc Trúc đã đoạt giải nhất với tiểu phẩm Bà ngoại thời @
 
 img
Ca sĩ Quang Thành, NS Hồng Nga và nhà báo Thanh Hiệp viếng mộ NS Kim Ngọc (ảnh Kim Ngân)

NS Hồng Nga và ca sĩ Quang Thành đã đến viếng mộ NS Kim Ngọc trong niềm xúc động. NS Hồng Nga chia sẻ: "Nhớ hồi ở đoàn Dạ lý hương, tôi và Ngọc thân nhau nên lúc nào cũng có đôi. Thời đó còn con gái, tuổi mới lớn đã xa gia đình đi hát, hai chị em thường tâm sự cho nhau nghe những ước mơ của tuổi trẻ. Nhà Ngọc nghèo lắm, 14 anh chị em mà chỉ sống nhờ vào sạp thịt heo của má Ngọc ở chợ Giồng ông Tố, Thủ Đức. Nhờ có nghề hát mà Ngọc đem tiền về nuôi các em ăn học. Trong cuộc sống không ai biết được ngày mai, nhưng người NS sống đạo đức, chân thành như Ngọc thì dẫu có thác đi công chúng và đồng nghiệp vẫn còn yêu mến”.

 
img
Cố NS Kim Ngọc, Hoài Linh và Nhật Cường trong vở Ra giêng anh cưới em - vở đoạt HCV tại Liên hoan Sân khấu Xã hội hóa năm 2005  
 
img
Cố NS Kim Ngọc và NSƯT sầu nữ Út Bạch Lan
 
Sầu nữ, NSƯT Út Bạch Lan năm nay đã 77 tuổi, bật khóc khi nhắc đến Kim Ngọc, nhớ đên những chuyến đi từ thiện của hai chị em. Nữ quái kiệt Bo Bo Hoàng, người đoạt giải Thanh Tâm năm 1968 nhớ lại: "Năm tôi đoạt giải Thanh Tâm, người điện thoại đến nhà chúc mừng tôi đầu tiên đó là chị Ngọc. Chị là như thế, lúc nào cũng ở rất xa nhưng lại rất gần, vì quan tâm đến bạn bè đồng nghiệp, nâng đỡ nhau trong cuộc sống này. Khi sân khấu cải lương làm những chương trình từ thiện, Nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức 4 suất diễn Phụng Nghi Đình toàn nữ ban, chị tìm tôi: “Ê nhỏ, mày dạy tao diễn vai Đổng Trác coi. Hồ Quảng là nghề của mày mà, tao gọi mày là sư phụ”. Rồi chị chịu khó học và lắng nghe những phân tích của tôi. Kỳ thật chị thông minh lắm, tôi chỉ dẫn vài nét đã ra sân khấu diễn rất có thần”. NS Hữu Châu nói: “Năm đó tôi được mời đóng vai Điêu Thuyền, diễn bên cạnh má Ngọc – Đổng Trác, tôi thật sự hưng phấn, vì má biết dìu đàn em, nâng bước nghệ sĩ trẻ”.
 
img
NS Bo Bo Hoàng và cố NS Kim Ngọc
     
img
        NSƯT Hồng Vân và cố NS Kim Ngọc
         
NSƯT Hồng Vân kể lại một kỷ niệm vui: “Ngày chị Ngọc tham gia Kịch Phú Nhuận, chúng tôi cười trên sàn tập cho đến khi vở phúc khảo. Vì bất cứ chuyện gì dưới đôi mắt tinh ý của chị, thì đó cũng là chuyện có thể chọc cười mọi người. Chị gặp tôi và thường kể cho tôi nghe những chuyện kỳ bí của thế giới ông bà bầu cải lương thời xưa, để qua đó tôi học hỏi thêm kinh nghiệm đối nhân, xử thế trong nghề làm bầu. Với chị Ngọc, điều gì xuất phát từ sự chân thành sẽ nhận được sự chân thành”.
 
img
  Cố NS Kim Ngọc và NS Thanh Tú trên sân khấu Vàng của NSƯT Minh Vương, Lệ Thủy

Nam nghệ sĩ Thanh Tú – người nổi tiếng với vai Nhuận Điền trong vở Bên cầu dệt lụa, có mặt trong ngày giỗ NS Kim Ngọc với dáng đi xiêu vẹo, đã bật khóc: “Tôi bệnh tai biến nhiều năm qua, NS chúng tôi đã bắt đầu xa cách nhau rồi. Thời tôi còn làm đoàn Thanh Tú – Trang Bích Liễu, Ngọc và Đức Lang (lúc đó là nhạc công) đi hát cho đoàn tôi. Họ quen nhau và quyết định tiến tới hôn nhân cũng từ gánh hát của tôi. Giờ đây đã một năm trôi qua, tôi không tin rằng Ngọc đã ra đi”.

                             
img
  NS Hoài Linh và cố NS Kim Ngọc
 
NS Hoài Linh cho biết trong tháng 3-2012 Sân khấu Nụ cười mới sẽ thực hiện bộ phim Ra giêng anh cưới em để tưởng nhớ hai thành viên của công ty đã ra đi, đó là NS Kim Ngọc và NS Hữu Lộc. Trưa ngày 7-1, sân khấu Nụ cười mới sẽ tổ chức lễ cúng giỗ đầu tiên của NS Kim Ngọc tại sân khấu của mình. NS Hoài Linh nói trong nước mắt: “Mỗi lần ra sân khấu tôi đều khấn nguyện má và ở đâu đó trong hậu trường, bên cánh gà tôi đều nhìn thấy ánh mắt của má theo dõi tôi đang diễn. Không ai có được những phút giây giàu cảm xúc như chúng tôi khi những ngày tháng cuối cùng của má, đã hiểu và chia sẽ với nhau từng hơi thở của vai diễn trên sân khấu. Bây giờ diễn lại vở Ông bà vú là tôi khóc vì nhớ má Kim Ngọc”.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo