xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rực rỡ, xúc động đêm gala "Tiếng hát mãi xanh"

T.Trang. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(NLĐO) - Đêm gala "Tiếng hát mãi xanh", tối 24-5 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Ngoài phần thể hiện cảm xúc của các thí sinh còn có phần trình diễn lôi cuốn của những thí sinh tham gia các mùa trước.

Chương trình trải rộng qua nhiều cung bậc màu sắc và cảm xúc khác nhau. Từ những giai điệu mộc mạc chân quê, vốn được nhiều thí sinh Tiếng hát mãi xanh (THMX) lựa chọn qua cả 3 mùa giải được thể hiện nồng nàn bởi Bích Lệ, Mai Hương và Quang Sang trong liên khúc Gợi nhớ quê hương, Bài ca dao đầu đời với Thu Thủy, Hoàng Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Dung, cho tới triết lý thâm trầm với Một đời người, một rừng cây do các thí sinh vòng chung kết THXM 2013 hòa ca.                          
 
img
Một đời người, một rừng cây do các thí sinh vòng chung kết THXM 2013 hòa ca. 
                        
“Chú lính già sôi nổi” Đào Duy Trung chia sẻ: “Tôi tự thấy mình không sánh bằng hai ông anh ở bảng A là Nguyễn Bảo Thắng và Mai Văn Đặng. Vốn là cựu chiến binh, và sở trường của tôi là nhạc cách mạng nên tôi thích chọn dòng nhạc này để thể hiện”. Và lần này ông còn rủ rê thêm được ông bạn già cùng sinh hoạt ở hội cựu chiến binh là Triệu Văn Hân cùng hợp giọng với Huy Hoàng, Hồng Phước trong ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng dí dỏm, sôi nổi.
         
img
Năm anh em trên một chiếc xe tăng dí dỏm, sôi nổi.
       
Nếu như ở đêm chung kết 3, Bùi Văn Hoàng đã thể hiện ca khúc ca ngợi Bác Hồ-Dấu chân phía trước (NS Phạm Minh Tuấn, thơ Hồ Thi Ca), thì tại đêm gala, bài hát lần nữa được vang lên thiết tha và xúc động hơn với đại gia đình THMX. 
                                                                 
Phần chia sẻ của các thí sinh cũng mang đến cho khán giả nhiều chi tiết cảm động. Trần Ngọc Hòa tâm nhớ lại: “Bấy lâu nay lo làm ăn đành đứt đoạn với ca hát, chứ hồi còn trẻ ở trong đội văn nghệ xung kích thanh niên xung phong. Mỗi ngày, tôi đứng dưới cái nắng đổ lửa dọc các tuyến kênh đào hát mấy chục bài/ ngày! Thù lao 6 hào cho một ngày, mua cái trứng vịt lúc đó hết 5 hào. Vậy mà ngày nào tôi cũng hát tới khô họng, sướng và vui như tết!”. Và Quê hương - tình yêu và tuổi trẻ được anh chọn để thể hiện bằng tất cả hoài niệm về một thời tuổi trẻ, cùng với ca sĩ khách mời Đàm Vĩnh Hưng.
                    
Năm nay đã là năm thứ ba liên tiếp Đàm Vĩnh Hưng gắn bó với THMX, anh chia sẻ: “Nhớ lại năm đầu tiên khi mọi người vẫn chưa biết nhiều đến THMX, lúc đó Hưng đã nói sẽ ủng hộ cả hai tay cho cuộc thi này, bởi nó khuyến khích người ta bước qua e ngại, dè dặt, bước ra ánh sáng, hát cho đã!”.
 
img
Đàm Vĩnh Hưng giao lưu tại THMX
                                         
Một trong hai thí sinh nữ hiếm hoi của mùa giải 2013, thí sinh Nguyễn Thị Dung không hề e dè, nao núng trước ca sĩ chuyên nghiệp Cẩm Ly, cùng hòa giọng qua bài Biển tình, được khán giả nhiệt tình ủng hộ.
 
img
Ca sĩ Cẩm Ly cùng hòa giọng bài Biển tình với thí sinh Nguyễn Thị Dung
                                                                           
Các liên khúc xuất hiện trong gala theo một chuỗi cảm xúc êm ả. Cát bụi - Tình xa được trình bày bởi cụ ông Mai Văn Đặng (giải nhất bảng A 2013) với các cô Thanh Nguyệt, anh Dương Xuân Chánh và Kim Thoa (THMX 2012). Chọn thể hiện bài hát rất… thân phận này, “ông già Nam Bộ” Mai Văn Đặng chia sẻ: “Cuộc đời sống đến 70 giống như chúng tôi đã là quý lắm rồi, cứ thêm một năm tôi lại mừng vì mình được tặng thêm 365 ngày để sống cho mình, cho gia đình mình, và làm được thêm biết bao nhiêu điều có ích cho xã hội quanh mình”. Ở tuổi 71, ông vẫn tự lái xe gắn máy vượt quãng đường mấy mươi cây số trục Bình Dương – TP.HCM để tham dự đủ các buổi tập của THMX.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

                                                                                           
img
Giao lưu cùng bác Mai Văn Đặng

Có lẽ, nhiều sự chú ý và tình cảm dành cho tâm tình của anh Nguyễn Duy Dũng, một giọng ca đặc biệt của mùa giải 2013 với cách thể hiện mỗi bài một màu sắc khác nhau, hiện đang giữ ngôi vị nhất bảng C. Hành trang cho mình sau ba đêm chung kết đã rất ấn tượng với 3 giải khán giả bình chọn và 1 giải do Ban giám khảo chuyên môn chọn, vậy mà Anh tâm sự: “Đi thi lâu ngày xa vợ con, tôi rất nhớ. Con gái út giận rồi, giờ tôi gọi về không thèm nghe máy. Nhưng vui ở chỗ bà con Hội An ủng hộ rất nhiều. Vui  và lạ nhất và cũng là chuyện có chị hàng thịt lợn ở chợ Hội An đã treo hẳn tấm bìa dòng chữ: “Bình chọn cho Nguyễn Duy Dũng!” ngay tại quầy hàng của mình".

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


                                                                                               
Đêm chung kết THMX, diễn ra vào lúc 21 giờ ngày, 31-5, tại Nhà hát Hòa Bình, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, và nối sóng trên kênh Vĩnh Long 2. Ở đêm thi này, 3 thí sinh đứng đầu các bảng là: Mai Văn Đặng (bảng A), Trần Ngọc Hòa (bảng B) và Nguyễn Duy Dũng (bảng C) sẽ cùng nhau so tài, hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính. Thế nhưng, chính khán giả sẽ là người bình chọn và quyết định người chiến thắng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo