Thời trang vào cuộc sống
Ở thể loại trang phục tự chọn, nam vẫn là những chiếc áo sơ mi, cà vạt chững chạc nhưng trẻ trung; nữ có thể là đầm dạ hội, váy lịch sự, kín đáo. Anh Võ Ngọc Bảo Châu - Sở Giao thông Công chánh TPHCM, thí sinh vào vòng chung kết đêm nay - cho biết: “Nét đặc trưng của hội thi năm nay chính là thể hiện rõ tính nghệ thuật và thực tế trong từng trang phục. Bản thân tôi thích mặc sơ mi Việt Tiến, may veston bằng vải Thành Công. Điều đó cho thấy thời trang người lao động luôn đơn giản trong kiểu dáng, rõ ràng về màu sắc và mạnh mẽ trong cách thể hiện”. Thí sinh Đinh Thị Kim Mai khẳng định: “Tất cả đều có thể bước vào cuộc sống, chứ không mang tính chất trình diễn để tham khảo”.
Bức tranh sinh động
Được sự tài trợ chính của Công ty Điện tử Tiến Đạt và Công ty TNHH Sơn Kim (nhãn hiệu WoW), Hội thi Thời trang người lao động lần V đã tạo nên bức tranh năng khiếu sinh động ở vòng thi chung kết. Các thầy, cô giáo Trường Mầm non Bàu Cát đã giới thiệu tốp ca có múa minh họa thật đẹp Bức họa đồng quê. Cục Hải quan TP với tốp ca nữ Cô gái Sài Gòn đi tải đạn thật duyên dáng, nền nã. CLB Quân đội Bình Thạnh tái hiện khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 qua liên khúc Bài ca cựu chiến binh, Hát mãi khúc quân hành... Đặc biệt, Công ty Thiết kế Ứng dụng Lotus đã dựng tiểu phẩm kịch Hạnh phúc chiều xuân vui nhộn, đầy ý nghĩa.
Đêm nay, với sự đua tài của 16 thí sinh cá nhân, hội thi sẽ có nhiều tiết mục độc đáo như: đơn ca, ngâm thơ, múa, cắm hoa. Bác Nguyễn Văn Hai, ở Gò Vấp, nhận xét: “Sân chơi này vui thiệt. Đến đây để biết thời trang không xa rời cuộc sống và năng khiếu của những người lao động thích làm đẹp lại càng đa dạng hơn”.
Bình luận (0)