Bà Suste Bonnen (65 tuổi) được biết đến như một chuyên gia có kinh nghiệm chụp ảnh chân dung hơn 30 năm. Được sự cho phép của Bệnh viên ĐH Copenhagen, bà Bonnen đã thực hiện bộ ảnh ghi lại toàn bộ hình ảnh chào đời của đứa trẻ trước khi người mẹ có thể được nhìn thấy con mình.
Bà Bonnen cho biết: “Chủ đề thường trực trong những bức ảnh của bà là tình cảm giữa mẹ vào con gái, bố và con trai hay anh chị em với nhau. Mặc dù đã từng được chụp ảnh cho các nguyên thủ quốc gia, chính trị gia, người nổi tiếng nhưng gia đình vẫn là chủ đề bà quan tâm nhiều nhất”.
Những bức ảnh về khoảnh khắc vừa chào đời của đứa trẻ cho thấy sau 9 tháng nằm trong tử cung ấm áp, an toàn của người mẹ, thế giới bên ngoài dường như không phải là một trải nghiệm thú vị của đứa trẻ. Thậm chí, nó phản kháng mạnh mẽ bằng cách nắm lấy tay áo của nhân viên nữ hộ sinh.
Vì điều kiện phòng hộ sinh không cho sử dụng đèn flash nên bà Bonnen phải tận dụng tối đa nguồn sáng duy nhất là đèn phẫu thuật để chụp ảnh.
Bà Bonnen nói: “Tôi thừa nhận những bức hình này chứa đựng sự tương phản sâu sắc, một bên là em bé đẫm máu, nhăn nhó, mặt khác, nó diễn tả được sự kỳ diệu của cuộc sống một cách chân thực”.
Do em bé này chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai nên việc đứa trẻ bị dính đầy máu là không thể tránh được.
Bình luận (0)