xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám đốc bệnh viện bị tố "vô cảm" với bệnh nhân nói gì?

Đình Thi

(NLĐO) - Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa II Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho rằng người nhà bệnh nhân gây rối. Trong khi đó, người tố BV vô cảm yêu cầu trích xuất camera phòng cấp cứu.

"Bộ phận thanh tra của BV đang tiếp tục làm việc, đồng thời trích xuất dữ liệu từ camera ghi hình tại phòng cấp cứu và phối hợp với Công an TP Bảo Lộc để làm rõ bản chất vụ việc" - ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc BV Đa khoa II Bảo Lộc, nói.

Theo báo cáo từ ê kíp trực, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28-9, Phòng Cấp cứu BV Đa khoa II Bảo Lộc tiếp nhận bệnh nhân Đinh Như Hoàng (39 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh) với vết thương ở gan bàn tay, được một người không rõ tên đưa vào.

Các bác sĩ (BS) đánh giá đây là vết thương phức tạp, cần được BS chuyên khoa xử lý tại phòng mổ. Trong khi các y, BS đang xử trí sơ cứu, băng ép cầm máu vết thương để chuyển vào phòng mổ thì người đưa bệnh nhân đến liên tục can thiệp, bắt các y, BS phải làm theo ý mình.

Sau khi bệnh nhân được đưa vào Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, người đưa nạn nhân vào tiếp tục ở lại Phòng Cấp cứu tỏ thái độ khó chịu với các y, BS ở đây và liên tục dùng tay và mũ bảo hiểm đập lên bàn làm việc, dùng điện thoại quay phim, đe dọa...

Giám đốc bệnh viện bị tố vô cảm với bệnh nhân nói gì? - Ảnh 1.

Thông tin tố ê kíp trực tại BV Đa khoa II Bảo Lộc thờ ơ trong việc sơ cứu nạn nhân. Ảnh từ Facebook.

Ông Huỳnh Ngọc Thành cho biết sau khi lực lượng bảo vệ BV vào cuộc, người đàn ông đuổi họ ra ngoài và tự làm bể điện thoại của mình rồi vu khống cho nhân viên đập bể. BV phải gọi điện nhờ Công an phường 1, TP Bảo Lộc can thiệp. Khi công an đến thì anh ta đã rời đi.

Trong lúc các nhân viên y tế làm thủ tục cho bệnh nhân Hoàng vào phòng mổ thì anh này cũng đã tự ý rời khỏi BV.

Theo ông Thành, sau khi xảy ra sự việc, BS Bùi Thị Nị - người tham gia ê kíp trực đêm hôm đó - cũng đã gửi đơn xin nghỉ việc.

Xin lỗi vì nóng tính nhưng không hề gây rối

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh NDMV - người được cho là đã gây rối ở Phòng Cấp cứu, cho hay trước khi sự việc xảy ra, anh đã uống 1-2 chai bia với bạn bè vì anh mới về quê chơi.

"Mình xin nhận lỗi về thái độ nóng tính của mình khi tranh cãi với các BS và bảo vệ. Nhưng vì quá bức xúc nên mình mới phải làm như vậy để người bị nạn được cứu chữa. Mình khẳng định một điều là không hề đánh lại bảo vệ hay gây rối trật tự Phòng Cấp cứu và càng không thể viện cớ là có men rượu trong người để gây rối" - anh V. quả quyết.

Theo anh V, BV chỉ cần trích xuất camera tại Phòng Cấp cứu là mọi người xem sẽ hiểu vấn đề ngay. "Đúng sai hãy cứ để dư luận lên tiếng. Mong các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc để làm bỏ những vấn đề trên nhằm có môi trường trong sạch hơn ở BV" – anh V trần tình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo