Ngày 24-8, chị có cảm giác đau bụng dữ dội và được gia đình chuyển đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ xác định chị mang đa thai, bụng trằn, tử cung mở 5 phân nên can thiệp khẩn cấp.
11 giờ 5 phút cùng ngày, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để bắt con. Các bé lần lượt ra đời gồm: 1 bé trai (nặng 1,7 kg) và 3 bé gái (một bé nặng 1,1 kg, hai bé còn nặng 1,65 kg).
Đến 17 giờ cùng ngày, theo bác sĩ Hứa Thị Mỹ Trang, Phó Khoa bệnh lý sơ sinh bệnh viện Gia Định, hiện cả 4 bé đều khỏe mạnh, được nuôi trong lồng kính, da dẻ hồng hào…
Được biết, trong gần 20 năm qua, Bệnh viện Gia Định mới tiếp nhận ca sinh 4 như thế này.
Bình luận (0)