Tình yêu có thể là mù quáng, dù đó là tình yêu của một phụ nữ đối với một đứa trẻ sơ sinh hay cha của nó. Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Trường Đại học London (Anh Quốc) công bố mới đây. Các bức ảnh chụp não bộ của các bà mẹ trẻ cho thấy não bộ của những người phụ nữ này phản ứng giống nhau khi nhìn hai đối tượng trên. Chưa hết, phần não bộ được kích hoạt là những tế bào não nhạy cảm với oxytocin, một chất “mang thông điệp” có liên quan đến các cảm giác phấn khích, sự thích thú và tình yêu, trong khi phần não bị “làm cho tê liệt” lại là những tế bào não liên quan đến việc bộc lộ những suy nghĩ chín chắn và lô-gic. Theo các nhà khoa học, phát hiện này cho thấy rõ ràng ở một mức độ nào đó, tình yêu là mù quáng trước những điều thiếu sót.
Bình luận (0)