10 năm sau sự kiện Mike Tyson “cẩu xực” tai của Holyfield trong trận so găng được xem là đáng xấu hổ nhất lịch sử quyền Anh thế giới, lão tướng Holyfield vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp võ đầy khắc nghiệt. Kinh nghiệm 32 năm đeo găng đã giúp Holyfield vẫn tiếp tục bám trụ võ đài bất chấp sự thách thức của nhiều tay đấm trẻ, khỏe hơn mình rất nhiều. Nghe có vẻ khó tin, nhưng hiện nay Holyfield được xem là một trong vài niềm hy vọng cuối cùng có thể giúp quyền Anh Mỹ gỡ gạc được thể diện trước sự áp của những võ sĩ đến từ các nước Liên Xô cũ.
Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Evander Holyfield đã thâu tóm 3 danh hiệu hạng nặng của các tổ chức WBA, WBC và IBF. Giờ đây, mục tiêu trước khi chính thức giã từ sàn đấu vào cuối năm 2008 của Holyfield là giành nốt đai WBO, hiện do võ sĩ Sultan Ibragimov của Nga nắm giữ. Muốn hoàn tất được đủ bộ sưu tập 4 đai, mục tiêu trước mắt của Holyfield xem ra khá chông gai. Trước hết anh phải hạ bằng được đối thủ Lou Savarese, người từng thua đo ván Mike Tyson trước đây. Tiếp đến “chiến binh già” (biệt danh của Holyfield) sẽ còn phải đánh ít nhất 2 trận nữa mới được quyền thách đấu cùng nhà vô địch đai WBA Ruslan Chagaev. Trong trường hợp Holyfield thắng được Chagaev, anh mới được giành quyền tham dự trận thống nhất đai thế giới với nhà vô địch hiện tại của đai WBO là Sultan Ibragimov!
Bình luận (0)