xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 HLV mất hình ảnh đẹp sau màn đấu khẩu

!Minh Ngọc

U21 HAGL và U21 Việt Nam đã cống hiến một trận đấu kịch tính, giàu cảm xúc nhất tại Giải Bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 tối 26-11. Trong lúc hả hê với trận cầu chất lượng của những tài năng trẻ đang lên của bóng đá Việt Nam, khán giả như bị dội nước lạnh khi 2 vị HLV trưởng đấu khẩu với nhau bằng những lời lẽ rất khó nghe sau trận bán kết.

Sốc nhất phải là câu nói về đồng nghiệp “chỉ đáng bó rau 500 đồng” của HLV trưởng U21 HAGL Nguyễn Quốc Tuấn. Ông Tuấn không những chỉ trích HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam về chuyên môn mà còn lôi chuyện cũ của nhà cầm quân người Hà Nội, khi còn là cầu thủ từng bị CLB Hàng không Việt Nam bán cho HAGL với giá tượng trưng 500 đồng, số tiền có thể mua được 1 bó rau hồi năm 2002.

HLV Phạm Minh Đức bỏ họp báo sau trận bán kết để bay ra Hà Nội giải quyết việc riêng cũng đã phản pháo. Ông cũng chê thậm tệ khả năng cầm quân cũng như sự nghiệp thủ môn của ông Tuấn. Không những vậy, HLV thuộc biên chế Hà Nội T&T còn lôi cả biệt danh “Tuấn mát” để ám chỉ đồng nghiệp không tỉnh táo khi nói về mình.

 

HLV Phạm Minh Đức (phải) của U21 Việt Nam Ảnh: HOÀNG TRIỀU
HLV Phạm Minh Đức (phải) của U21 Việt Nam Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 

Chiều tối 27-11, BTC đã nhắc nhở HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam vì tự ý bỏ họp báo sau trận bán kết mà U21 Việt Nam thua U21 HAGL ở loạt sút luân lưu 11 m sau khi 2 đội hòa 2-2 trong 90 phút + 4.

Trong khi đó, lãnh đạo HAGL cũng khẳng định họ nghiêm khắc nhắc nhở HLV trưởng U21 HAGL Nguyễn Quốc Tuấn vì đã có những lời lẽ không phù hợp về đồng nghiệp Minh Đức sau trận đấu. U21 HAGL cũng đề nghị HLV Quốc Tuấn không được có bất cứ phát ngôn nào ngoài khuôn khổ cho phép.

Từ những người thầy được giao trọng trách chăm sóc các tài năng bóng đá trẻ, cả hai trở thành “trò cười” trên các diễn đàn chỉ vì màn đấu khẩu không đáng có. Ngược lại, trong và sau trận đấu, chính các cầu thủ, những học trò của họ, lại thể hiện tinh thần đầy nhân văn, vốn rất cần cho bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Đó là trên sân Thống Nhất, sau lượt đá

11 m bất thành của Văn Thành, các cầu thủ HAGL lao vào ôm thủ môn Đình Hoàng ăn mừng. Quay lại thấy Văn Thành gục xuống sân, một số cầu thủ HAGL đã chạy lại an ủi đồng nghiệp...

Hình ảnh đẹp đó được duy trì khi về khách sạn, ở cách nhau 2 lầu nhưng đã có những cuộc gặp gỡ, chia sẻ giữa cầu thủ 2 đội. “Những gì trên sân thì để lại trên sân, giờ ta lại là bạn”, các cầu thủ dặn dò nhau như vậy.

Lẽ nào tinh thần thượng võ như vậy chỉ có ở những cậu học trò đá bóng tuổi mười chín, đôi mươi?

 

Chung kết: HAGL - U19 Hàn Quốc

Thắng U21 Singapore 3-0 trong trận bán kết thứ hai Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 diễn ra tối 27-11 trên sân Thống Nhất, đội tuyển U19 Hàn Quốc sẽ có dịp tái ngộ U21 HAGL ở trận chung kết diễn ra lúc 18 giờ ngày 29-11. Ở vòng bảng, U19 Hàn Quốc đã thắng U21 HAGL 1-0.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo