xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo chí Đức chờ “giết” Guardiola

Đông Linh

HLV Guardiola khẳng định ông sẵn sàng “chết” dưới… ngòi bút của các nhà báo thể thao Đức nếu như Bayern Munich không thể lật ngược tình thế vào 1 giờ 45 phút ngày 4-5 trước Atletico Madrid ở vòng bán kết Champions League

Một tuần lễ trôi qua không như mong đợi của thầy trò HLV Pep Guardiola khi chỉ vài ngày sau thất bại 0-1 tại Madrid, Bayern tiếp tục bị Moenchengladbach cầm hòa 1-1, phải hoãn niềm vui vô địch Bundesliga lần thứ 4 liên tiếp thêm ít nhất 1 vòng đấu nữa.

Với bản tính khôi hài, Pep Guardiola khẳng định ông sẵn sàng “chết” dưới… ngòi bút của các nhà báo thể thao nếu như Bayern Munich gục ngã dưới tay Atletico Madrid ở vòng bán kết Champions League. Trong ký ức của mình, nhà cầm quân tài năng người Tây Ban Nha này hẳn chưa thể quên nỗi cay đắng khi Bayern thất bại trước đội bóng cũ Barcelona cũng ở vòng bán kết mùa trước. Nỗi đau ấy, với ông, còn tệ hại hơn cả cái chết!

Thất bại trước Atletico cho thấy cách dụng binh của Guardiola thật sự có vấn đề. Ông đã dùng đến 4 cầu thủ Tây Ban Nha ở đội hình xuất phát và chính những Alonso, Bernat và Martinez đã làm nền trong siêu phẩm bàn thắng của chân sút đồng hương Saul Niguez phía Atletico. Ngoài M.Goetz, cầu thủ đa năng T.Mueller cũng bị cất trên băng ghế dự bị không rõ lý do suốt 70 phút và khi vào sân, anh đã chẳng thể giúp Bayern xoay chuyển thế trận.


Đến lúc HLV Guardiola sử dụng Mueller sau khi cất anh ở trận lượt đi thua Atletico Madrid. Ảnh: REUTERS

Đến lúc HLV Guardiola sử dụng Mueller sau khi cất anh ở trận lượt đi thua Atletico Madrid. Ảnh: REUTERS

Việc Mueller ghi bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 trận đấu với Moenchengladbach càng cho thấy chân sút hàng đầu của đội tuyển Đức thật sự cần thiết với Bayern và việc anh có mặt trong đội hình chính thức trận tái đấu với Atletico là điều không cần bàn cãi. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Mueller còn là chân chuyền sáng tạo và ăn ý với Lewandowski mà việc bộ đôi này bị tách rời như ở trận lượt đi chỉ mang lại kết cục tệ hại cho “hùm xám”.

Ngoài Mueller, trung vệ J.Boateng cũng sẵn sàng trở lại sau một thời gian dài chấn thương, hợp cùng D.Alaba để củng cố tuyến phòng ngự của đội chủ sân Allianz Arena. Trải nghiệm cay đắng của Bayern ở lượt đi cho thấy Atletico thực sự lợi hại với lối chơi phòng ngự phản công và có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào bằng những pha thọc sâu, kết liễu chính xác.

Bayern khát chiến thắng, Atletico Madrid cũng đặc biệt kỳ vọng vào một kết quả thuận lợi trên đất Đức để có thể góp mặt ở trận chung kết Champions League thứ nhì trong vòng 3 mùa. HLV D.Simeone cũng chỉ sử dụng đội hình 2 khi đối đầu cùng Vallecano ở La Liga cuối tuần qua nhưng kết quả không như mong đợi cho đến khi chân sút chủ lực A.Griezmann vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn duy nhất. Chiến thắng 1-0 là quá đủ để Atletico bám rất sát đội đầu bảng Barcelona và tiếp tục đua tranh ngôi vô địch với đối thủ xứ Catalan.

Griezmann sẽ lại sánh vai cùng F.Torres trên hàng công của Atletico và so với trận đấu cách đây một tuần, đội bóng Tây Ban Nha sẽ chào đón sự trở lại của trung vệ kỳ cựu D.Godin cùng chân sút trẻ Y.Carrasco. Saul Niguez có thể đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình ở mùa giải năm nay và trong trường hợp các hậu vệ Bayern cố gắng bắt chết ngôi sao 21 tuổi này, sẽ có những khoảng trống để đồng đội của anh làm thay vai trò ghi bàn trận lượt về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo