xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Barcelona thắng to, lo lớn ở Shah Alam

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Có đôi chút khác biệt so với trận thắng ở Thái Lan cách đây ít ngày, HLV Tata Martino tung ra đội hình gần như mạnh nhất để đối đầu cùng tuyển Các ngôi sao Malaysia trên sân Alam Shah tối 10-8. Chiến thắng 3-1 là tất yếu nhưng HLV Martino có nhiều điều để lo khi nhiều trụ cột chấn thương trong chuyến du đấu châu Á, trong đó có Messi và Fabregas.

Đây là trận đấu thứ nhì, cũng là trận giao hữu cuối cùng ở châu Á mùa hè này của Barcelona. 6 triệu euro cho hai trận đấu không hề nhỏ, tuy nhiên, nếu phải đánh đổi điều đó với chấn thương của Messi, Cesc Fabregas, Mascherano, hẳn chẳng quan chức nào của Barca dám dũng cảm nhận lời khi ngày khởi tranh Liga mùa giải mới đã cận kề.

img
Messi không ra sân thi đấu vì chấn thương

Gần sát giờ ra sân, Barcelona tuyên bố Messi sẽ không thi đấu do hoạt động quá tải thời gian qua, nhiều khả năng còn dẫn đến chấn thương đầu gối. Pedro Rodriguez, người ghi được hat-trick tại sân Rajamangala cách đây ít ngày, cũng vắng mặt vì chấn thương.

img
Fabregas cũng rời sân trong đau đớn

So với Thái Lan, Malaysia đá rát hơn rất nhiều khi liên tục cho Neymar, Mascherano, Sanchez… nằm sân cùng vô số pha gây hấn khác. Đó là lý do khiến thế trận của Barca không mạch lạc như mong muốn và phải đến phút 33, đội khách mới có được bàn mở tỉ số dù liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Farizal Marlias. Xuất phát từ pha chồng cánh bên hành lang trái với Neymar, Jordi Alba xuống sát biên ngang rồi lật bổng vào trung lộ. Cesc Fabregas bật cao đánh đầu, thủ môn Farizal Marlias đã chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn quả bóng lăn tiếp qua vạch cầu môn. 

img
Lối chơi rát của Malaysia gây khó cho Barcelona

Các tuyển thủ Malaysia có câu trả lời xứng đáng sau đó ít phút, từ pha phản công mẫu mực bên cánh trái. Phút 40, một cú phất bóng dài của Idlan Talaha từ gần nửa sân vào tận trung lộ và cú nhoài người phá bóng của Jordi Alba như một đường chuyền thuận lợi để Amri Yahyah tung cú sút sấm sét từ sát vạch vôi vòng cấm. Thủ thành Valdes chỉ còn biết vào lưới sau pha bóng đẹp mắt này.

Hai phút trước khi hiệp một kết thúc, Neymar - người thi đấu xông xáo, khuấy rối toàn bộ tuyến hành lang cánh phải của Malaysia – lên tiếng. Anh nhận bóng từ Alexis Sanchez, dấn thêm một nhịp để loại bỏ hai hậu vệ Malaysia rồi tung cú sút chân trái ở góc hẹp, khiến thủ môn Farizal Marlias hoàn toàn bó tay.

img
Neymar đi bóng qua Gurusamy ghi bàn thứ nhì cho Barca

Vào hiệp hai, HLV Martino lần lượt thay đến 7 vị trí chủ chốt, đưa các cầu thủ trẻ vào thay. Tuy nhiên, đến phút 82, ông phải thay người một cách miễn cưỡng khi Cesc Fabregas dính chấn thương nặng. Như vậy, chắc chắn tiền vệ này sẽ không thể góp mặt ở trận giao hữu Tây Ban Nha – Ecuador đã lên kế hoạch thi đấu vào tuần tới.

Trước đó, phút 75, Gerard Pique  - nhận băng đội trưởng sau khi Xavi rời sân – đã thi đấu như một tiền đạo và kết thúc bằng pha dứt điểm điệu nghệ ngay trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Đội hình thi đấu:

Các ngôi sao Malaysia:  Farizal Marlias - Mahli Jasuli, Azizi Matt Rose, Asraruddin Putra, Aidil Zaquan - Idlan Talaha, Shakir Shaari, K. Gurusamy, S. Kunanlan - Nik Shahrul, Amri Yahyah.

Barcelona : Valdes (Pinto) - Pique, Mascherano, Jordi Alba (Adriano), Dani Alves (Montoya) – Busquets (Sergi Alberto), Fabregas (Dongou), Xavi (Song), Iniesta (Bartra) – Alexis Sanchez , Neymar (Dos Santos)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo