Ở trận bán kết thứ nhất, khi sức trẻ không thể bù đắp nổi kinh nghiệm non nớt, tay vợt Nguyễn Thị Nga đã để thua nhanh đàn chị người Malaysia Ng Sock Khim 0-4 (8-11, 12-14, 7-11, 4-11) chỉ sau 45 phút tranh tài. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi Ng Sock Khim là tay vợt có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở SEA Games cũng như các giải đấu lớn khác, lớn hơn Nguyễn Thị Nga (SN 1994) đến 10 tuổi.
Chưa hết tiếc cho Nga, người hâm mộ bóng bàn lại buồn cho Mai Hoàng Mỹ Trang. Chưa bao giờ trận chung kết bóng bàn nữ lại gần với tay vợt người TP HCM đến thế. Trước tay vợt trẻ Sawettabut Suthasini của Thái Lan, Mỹ Trang đã thi đấu tưng bừng, dẫn trước 3-0 và cũng đã dẫn điểm 9-7 ở ván thứ tư. Thế nhưng, Sawettabut đã chứng tỏ tại sao ở vòng bảng, cô đánh bại cả tay vợt hạng 4 thế giới người Singapore là Tianwei Feng.
Bằng những đòn tấn công dồn dập, tay vợt 21 tuổi đã đẩy Trang mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác ngay từ cách giao bóng. Từ chỗ chơi cực hay, Mỹ Trang liên tục xuống dốc và thua ngược với tỉ số khó tin 3-4 sau 1 giờ 30 phút so tài căng thẳng.
Nhận tấm HCĐ trong khi lẽ ra chỉ cần tỉnh táo thêm một chút đã ít nhất có thể giành HCB SEA Games 28, Mỹ Trang và đồng đội Nguyễn Thị Nga hẳn rất thất vọng với chính mình bởi không biết bao giờ cơ hội vào chung kết đến một lần nữa...
Như vậy, bóng bàn Việt Nam sau 3 ngày tranh tài chỉ giành được 4 HCĐ
Bình luận (0)