xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ĐTLA lại thảm bại

ANH DŨNG

Một tuần sau khi thua SLNA 0-8, ĐTLA tiếp tục thảm bại 2-5 trước B.Bình Dương ngay trên sân nhà Long An ở vòng 15 Eximbank V-League 2013 tối 7-7. HLV Marcelo Zuleta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sa thải...

Do V.Ninh Bình cầm chân SLNA 1-1 trong khi B.Bình Dương thắng đậm ĐTLA 5-2 ở vòng 15 diễn ra chiều tối 7-7, cuộc chiến trụ hạng dường như sắp ngã ngũ. Cuộc chạy đua trụ hạng cũng chỉ còn là chuyện riêng của “gạch” và một đội bóng khác của miền Tây - CLB K.Kiên Giang.

Nếu nhìn vào lối chơi của ĐTLA ở thời điểm này, bất cứ đội bóng nào ở V-League hẳn cũng đều mong được đấu với “gạch”. Chỉ 1 tuần sau khi thảm bại 0-8 trên sân Vinh, ĐTLA lẽ ra phải nỗ lực tối đa hơn nữa khi tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà. HLV Marcelo Zuleta chỉ còn duy nhất cơ hội này để cố gắng giữ chiếc ghế đang bị lung lay. Nhưng trừ khoảng 15 phút cuối hiệp 2 tạo được chút kịch tính với 2 bàn thắng của Đình Hưng và Kanu Cleiton, hàng thủ ĐTLA khiến CĐV nhà thất vọng khi dễ dàng để Vũ Phong, Quang Vinh, Philani và Aniekan sút tung lưới đến 5 bàn ngay trước sự chứng kiến của cựu chủ tịch CLB, ông Võ Quốc Thắng.

img
Thắng đậm ĐTLA trên sân khách, các cầu thủ B.Bình Dương tiến một bước dài trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: QUANG LIÊM

Sau trận đấu, dù rất thất vọng với chuỗi trận toàn thua đậm của đội nhà nhưng theo HLV Zuleta, bản thân ông cũng như lãnh đạo ĐTLA cũng chẳng thể nào cải thiện được tình hình. Ông Zuleta nói: “Lực lượng của ĐTLA chỉ có vậy, từ đá chính đến dự bị đều có trình độ tương đương nhau. Giờ muốn thay đổi cũng không còn kịp. Tôi đã sẵn sàng tâm lý bị sa thải. Khi được ĐTLA mời sang Việt Nam, vợ tôi đã ngăn tôi vì cho rằng môi trường ở đây không thích hợp. Dù vậy, tôi vẫn chấp nhận thử thách. Bóng đá là như vậy, khi chuyên môn không tốt thì rời vị trí là bình thường!”.

Thất bại trước B.Bình Dương khiến ĐTLA tụt xuống chót bảng xếp hạng với vẹn 11 điểm, kém đội áp chót K.Kiên Giang 1 điểm trong khi đã bị B.Bình Dương và V.Ninh Bình bỏ xa 4-5 điểm. Ngược lại, trận thắng thứ hai và là vòng đấu thứ tư liên tiếp bất bại kể từ giai đoạn lượt về đã giúp B.Bình Dương tràn trề cơ hội sớm thoát hiểm. So với những khoản đầu tư lớn của CLB, đội lẽ ra phải đạt được những thành tích khả quan hơn nhưng trong tình thế hiện tại, việc bỏ xa được nhóm rớt hạng cũng đã là một thành công với B.Bình Dương.

Trong khi đó, ngôi đầu V-League vẫn liên tục đổi chủ mỗi tuần. Một tuần sau khi đòi được ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội T&T, SLNA đã không thể giữ được vị trí quen thuộc này khi bị V.Ninh Bình cầm hòa 1-1. Công Vinh tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt đẳng cấp nhưng Đinh Văn Ta đã giúp đội chủ sân Hoa Lư giành lại được một điểm từ chấm phạt đền. Trận hòa khiến đội bóng xứ Nghệ rớt xuống thứ hai do trước đó 1 ngày, HAGL đã lên đầu bảng nhờ chiến thắng 1-0 trước XM V. Hải Phòng. Không những vậy, đội bóng xứ Nghệ còn bị Hà Nội T&T vươn lên bằng điểm nhờ trận thắng 2-0 trước XM Xuân Thành Sài Gòn. Hà Nội T&T thi đấu ít hơn HAGL và SLNA 1 trận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo