xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạ M.U, Chelsea đòi lại vị trí thứ 3

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Juan Mata đêm 5-5 giúp Chelsea quật ngã Manchester United ngay trên sân Old Trafford, qua đó đòi lại vị trí thứ ba từ tay Arsenal ở Giải Ngoại hạng Anh.

Cuộc chạm trán tâm điểm vòng 36 Giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford thực ra không có nhiều ý nghĩa với tân vô địch M.U nhưng lại cực kỳ quan trọng với Chelsea. Một chiến thắng cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Benitez sẽ tiến gần hơn đến chiếc vé giành quyền dự Champions League mùa tới. Kết quả khá đúng với mong đợi của CĐV The Blues khi "Quỷ đỏ" thi đấu khá hững hờ, nhờ vậy, Chelsea đã tận dụng được lợi thế để giành được chiến thắng quan trọng 1-0, qua đó đòi lại vị trí thứ ba từ tay Arsenal với khoảng cách nhiều hơn một điểm và cũng đá ít hơn một trận.
 
img
M.U thi đấu không còn nhiều động lực nên cũng dễ hiểu khi Chelsea thi đấu lấn lướt ngay trên sân Old Trafford
 
Chứng kiến đội hình xuất phát của M.U, nhiều CĐV Chelsea tin rằng đội bóng của họ sẽ không vấp phải quá nhiều khó khăn. Thực tế, việc để tiền đạo Wayne Rooney hay thủ thành De Gea trên ghế dự bị đã khiến sức tấn công cũng như khả năng phòng ngự của M.U yếu đi khá nhiều. Suốt 90 phút tranh tài, M.U tạo được ít cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đội khách, không những vậy, trong lần bắt chính hiếm hoi thay cho De Gea, thủ môn dự bị Lindegaard đã nhiều lần khiến các CĐV nhà đứng ngồi không yên với các tình huống bắt bóng thiếu an toàn.
 
Nếu Demba Ba hay Moses chắt chiu hơn những cơ hội có được, có lẽ Chelsea đã có thể ghi được bàn thắng ngay trong hiệp đầu tiên. Dù ở thời điểm cuối hiệp 1, M.U cũng tạo được vài tình huống tấn công sắc nét nhưng Van Persie rồi Tom Cleverley đều không thể thắng được thủ thành Petr Cech.
 
Bước sang hiệp 2, sức ép của Chelsea ngày một lớn bởi họ rất cần một chiến thắng để hy vọng giành một trong hai tấm vé dự Champions League mùa tới trong cuộc đua tranh quyết liệt với Tottenham và Arsenal. Dù vậy, phải đến khi HLV Benitez tung Fernando Torres vào sân ở nửa cuối hiệp 2, lối chơi tấn công của đội khách mới trở nên đa dạng hơn.
 
img
Mata vui mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại M.U
 
Kết quả là đến phút 87, từ một tình huống Wayne Rooney bị Ramires đoạt bóng, tiền vệ người Brazil tổ chức pha phản công nhanh trước khi bóng được chuyền thuận lợi cho tiền vệ Mata. Trong thế đối mặt với thủ thành Lindegaard, ngôi sao người Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất trận đấu giúp Chelsea giành trọn ba điểm rời sân Old Trafford dù đội khách gặp may khi bóng chạm chân P. Jones đổi hướng.
 
Ở những phút cuối trận, do hậu vệ Rafael dính thẻ vàng thứ hai, M.U cũng không còn tạo được thêm cơ hội nào để giữ điểm ở lại sân Old Trafford.
 
Sau 36 vòng đấu, Chelsea hiện có được 68 điểm, hơn Arsenal và Tottenham lần lượt là 1 và 3 điểm. Arsenal chỉ hơn Tottenham 2 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. "Pháo thủ" hy vọng Tottenham và Chelsea sẽ níu chân nhau trong trận đối đầu trực tiếp giữa tuần này, khi đó Arsenal trở thành "ngư ông" đắc lợi.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo