xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học làm người từ "lò" Lưu Ngọc Hùng

Anh Dũng

Tròn 3 năm kể từ ngày Trung tâm Bóng đá Lưu Ngọc Hùng ra đời, "lò" đào tạo đặc biệt này vẫn kiên nhẫn nuôi dưỡng ước mơ tạo ra những cầu thủ chuyên nghiệp nhưng phải biết sống trọng tình nghĩa, kính trên nhường dưới...

Cứ dịp hè về, các sân bóng ở TP HCM lại trở nên sôi động với sự xuất hiện của rất nhiều trung tâm bóng đá (TTBĐ) cộng đồng do các cựu cầu thủ thành lập, thu hút hàng ngàn trẻ em đăng ký sinh hoạt. Trong số những trung tâm mọc lên như nấm ấy, vẫn có một "lò" bóng đá đặc biệt, khiến người viết chú ý bởi cách làm thực sự khác biệt, đó là TTBĐ Lưu Ngọc Hùng - cựu danh thủ một thời của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG), Ninh Bình, Bình Dương...

Trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ với chúng tôi, mọi thứ đều xoay quanh đời sống bóng đá mà cựu trung vệ này đã tâm huyết gầy dựng suốt 3 năm qua. "Ngày 9-6 này là tròn 3 năm TTBĐ của tôi hình thành và phát triển. Khó khăn bủa vây, nhiều lúc thu không đủ bù chi nhưng cứ nhìn gần 2.000 chiếc áo màu trắng - xanh đặc trưng Cảng Sài Gòn xuất hiện đầy trên đường phố, tôi cảm thấy hạnh phúc. Còn gì tự hào bằng cứ đi trên đường, dừng đèn đỏ, bất ngờ có những tiếng "con chào thầy" vang lên từ các học trò tình cờ gặp mình, hạnh phúc lắm!" - Lưu Ngọc Hùng tâm sự.

Một TTBĐ tuổi đời 3 năm có thể chẳng là gì nhưng nếu nhìn xuyên suốt quãng thời gian mà Lưu Ngọc Hùng cố gắng duy trì và phát triển, không ít người cảm thấy ngưỡng mộ và nể sự kiên nhẫn của cựu cầu thủ có sự nghiệp cũng rất đặc biệt này. "Tôi học đại học xong mới đi đá bóng chuyên nghiệp. Khi ấy, thầy Đặng Trần Chỉnh phát hiện và đưa tôi về chơi cho TMN.CSG. Vì vậy, khi tôi thành lập TTBĐ Lưu Ngọc Hùng, nhiều em 18-20 tuổi đến xin được đào tạo, tôi kiểm tra kỹ, thấy có tố chất thì vẫn nhận vào. Tôi tâm niệm biết đâu đến 22-23 tuổi như mình, các em lại lọt vào mắt xanh của một đội bóng nào đấy và nếu may mắn, các em vẫn được theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp" - cựu trung vệ thổ lộ.

Lưu Ngọc Hùng cho rằng TTBĐ của anh không phải là TTBĐ cộng đồng - vốn đang là mô hình được nhiều cựu cầu thủ thành lập để giải quyết một nhu cầu thực tế của nhiều bậc phụ huynh là có sân chơi cho con em họ rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là dịp hè. TTBĐ của anh hướng trực tiếp vào hai tiêu chí: Phát hiện, đào tạo cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp và xây dựng nhân cách, giúp các em trưởng thành về tư duy cũng như biết ứng xử trong cuộc sống.

Học làm người từ lò Lưu Ngọc Hùng - Ảnh 1.

Lưu Ngọc Hùng (bìa phải) cùng một lớp học trò nhỏ Ảnh: Minh Ngọc

Lưu Ngọc Hùng không nói suông bởi trong 3 năm đào tạo, đối mặt nhiều vấn đề khó khăn nhưng chưa bao giờ anh thay đổi định hướng phát triển của TTBĐ. "Sân cỏ phải đi thuê lúc chỗ này, khi chỗ khác; chiêu sinh lúc nào cũng đông học viên nhưng nhiều em có hoàn cảnh quá khó khăn, tôi không nỡ thu học phí hằng tháng, thậm chí còn miễn phí cả áo quần thi đấu… Bù lại, em nào vào trung tâm cũng chịu thương chịu khó. Có em ở Nhà Bè, quận 7 vẫn ngày ngày đi 3 giờ xe buýt đến quận 12 học bóng đá với tôi. Nhiều em cá tính mạnh, phụ huynh nói thế nào cũng không nghe lời. Thế nhưng, vài tháng sau khi cho con theo học thầy Hùng, cha mẹ các em đã đến bắt tay cảm ơn tôi vì con họ thay đổi, lễ phép hẳn. Chỉ như vậy thôi, tôi đã có động lực để tiếp tục theo đuổi con đường của mình" - cựu trung vệ từng một thời rất mê và học theo danh thủ Đỗ Khải bày tỏ.

Tiếng lành đồn xa, nhiều đồng nghiệp đã đến giúp đỡ Lưu Ngọc Hùng, phân chia đào tạo theo thời khóa biểu. Trong đó, Amaobi, cựu vua phá lưới V-League, cũng đứng lớp chính ở TTBĐ Lưu Ngọc Hùng. Với những người thầy có chuyên môn tốt và tâm huyết như vậy, chỉ sau 3 năm, một số tài năng trẻ của TTBĐ Lưu Ngọc Hùng đã được các "lò" có tiếng như PVF, B.Bình Dương, NutiFood… nhận về để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn. 

Lo lắng từng ngày

Hạnh phúc khi kể về "đứa con tinh thần" tròn 3 tuổi nhưng Lưu Ngọc Hùng cũng không giấu được những nỗi niềm về sự thờ ơ từ nhiều phía.

"Tôi cảm thấy khó hiểu. Đến nay, vẫn chỉ có tôi và một số đồng nghiệp miệt mài chăm lo cho TTBĐ mà không nhận được bất cứ sự hỗ trợ hay đề nghị liên kết, cung cấp cầu thủ nào cho bóng đá TP HCM. Ai cũng thấy, TP HCM có 2 đội bóng chuyên nghiệp nhưng hầu như không có các lứa trẻ. Hy vọng trong tương lai, khi có thêm nhiều em nữa trưởng thành từ TTBĐ này, tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt hơn, không phải lo lắng từng ngày" - anh mong mỏi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo