Chân sút người Nigeria - Kanu chơi không thực sự nổi bật trong trận đấu này. Tuy nhiên, duyên ghi bàn đã đến với anh ở hiệp 2 khi xuất hiện kịp thời đá bồi tung lưới thủ thành Dean Kiely.
Cũng có một chút tiếc nuối cho West Brom, CLB đã chơi rất cố gắng. Tuy nhiên, vận may đã không đến với họ sau những pha dứt điểm thiếu chuẩn xác của Kevin Phillips, Koren hay Zoltan Gera.
Xét toàn cục diện, 2 đội thi đấu khá ngang ngửa với sự thận trọng nhất định khi đã bước đến ngưỡng cửa bán kết. Trong hiệp 1, West Brom không được đánh giá cao mới là đội tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn.
Dù đã bước sang tuổi băm và luôn bị kìm kẹp giữa bộ đôi trung vệ hộ pháp Campbell & Distin, nhưng Kevin Phillips vẫn cho thấy sự nguy hiểm với pha bứt phá từ tuyến 2 rồi tung ra cú sút đi vọt xà ngang.
Tiền vệ người Hungary, Zoltan Gera cũng thử tài thủ thành David James với pha dứt điểm ở đầu vòng cấm. Phần sân đối diện, Kanu & Baros không tìm được sự liên lạc trên hàng tiền đạo khiến thế công Portsmouth tỏ ra yếu ớt.
Biến chuyển chỉ đến từ hiệp 2 khi Harry Redknapp yêu cầu các học trò mạnh dạn tấn công. Và nỗ lực của đội chủ sân Fratton Park đã được đền đáp ở phút 55 với pha lập công của Kanu.
Từ bên cánh phải, Johnson chuyền vào cho Baros đỡ ngực một nhịp volley hóc hiểm buộc thủ môn Kiely phải tung người cản phá. Trong tình huống bóng bật ra, Kanu đã kịp thời lao vào đá bồi ở cự ly gần, mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thua, West Brom nôn nóng dâng cao và để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Lẽ ra tỉ số có thể được nâng lên cho Portsmouth nếu Baros thắng được Kiely trong pha đối mặt.
Thời gian càng trôi về cuối, West Brom dồn cả đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đáng kể nhất của đội bóng hạng nhất thuộc về Koren. Tiếc rằng, cú dứt điểm trái phá từ chân anh lại đưa bóng đập trúng xà ngang.
Chân sút vào sân thay người ở hiệp 2 là Miller cũng có pha đệm lòng chệch cột ở cự ly gần. Phía đối diện, David Nugent 2 lần kết thúc cẩu thả dù được đồng đội tạo điều kiện khá thuận lợi.
Dẫu sao, với bàn thắng duy nhất của Kanu, thầy trò HLV Harry Redknapp có lý do để ăn mừng, bởi họ đã đặt chân vào trận CK FA Cup để gặp một trong hai đối thủ Cardiff hoặc Barnsley.
Đội hình ra sân: West Brom: Kiely, Hoefkens, Albrechtsen, Clement, Robinson, Morrison (Brunt 60'), Koren, Gera (Kim 75'), Greening, Bednar (Miller 60'), Phillips. Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson, Diarra, Diop, Muntari, Kranjcar, Kanu (Davis 80'), Baros (Nugent 71'). |
Bình luận (0)