xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kei Nishikori: Sứ giả mới của quần vợt châu Á

Đông Linh (theo Reuters)

(NLĐO) – Với một châu lục mà nhiều thập niên không có nổi một tay vợt nam nào đủ sức chinh phục đấu trường Grand Slam, Kei Nishikori xứng đáng được xem là người tiên phong, một sứ giả thực thụ của cả nền quần vợt châu Á.

Vào đến trận chung kết Giải Quần vợt Mỹ mở rộng tháng 9 vừa qua, Kei Nishikori dù vậy vẫn không thể hài lòng với chính mình khi anh chưa được tận hưởng hương vị chiến thắng cao nhất. Khát vọng sở hữu những danh hiệu cao quý nhất của làng banh nỉ thế giới, vì thế, vẫn sẽ là chất men cuốn hút chàng trai quê Shimane trong những tháng ngày phía trước.

 

Kei Nishikori là tấm gương cho thế hệ các tay vợt trẻ châu Á

Kei Nishikori là tấm gương cho thế hệ các tay vợt trẻ châu Á

 

Sau màn trình diễn ấn tượng tại Flushing Meadows, Nishikori tiếp tục cuộc chinh phục của mình, trở thành tay vợt châu Á đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu lớn cuối mùa ATP World Tour Finals. Tay vợt Nhật Bản 24 tuổi bộc bạch: “Có thể tôi sẽ không tránh khỏi trạng thái căng thẳng ở lần đầu góp mặt ở London nhưng chắc chắn một điều là ở đấy, tôi sẽ chơi với quyết tâm cao nhất của mình. Giải Mỹ mở rộng vừa qua đã mang lại cho tôi những kinh nghiệm quý bên cạnh việc giúp tôi có thêm sự tự tin khi phải đối mặt với các tay vợt hàng đầu trong thời gian tới”.

Kei Nishikori cố gắng không nói nhiều đến những gì anh làm được ở cụm sân Flushing Meadow, thành phố New York. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời từ việc đánh bại ba tay vợt thuộc Top 10 thế giới, từ Milos Raonic với năm ván đấu vòng 1/8, loại nhà vô địch Úc mở rộng Stan Wawrinka ở tứ kết rồi đánh bại cả đương kim vô địch, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở bán kết.

 

Nishikori nhận lời chúc mừng từ Stan Wawrinka tại giải Mỹ mở rộng

Nishikori nhận lời chúc mừng từ Stan Wawrinka tại giải Mỹ mở rộng

 

Chính thất bại trước Marin Cilic trong trận chung kết đã là bước ngoặt để cuộc đời Nishikori chuyển hẳn sang một chương mới. Anh bày tỏ sự tiếc nuối của mình: “Tôi đã rất buồn với kết quả cuối cùng ở New York. Tôi đã có hai tuần lễ tuyệt vời, giành những chiến thắng khó tin nhưng đến trận cuối cùng thì tôi lại không thể hoàn thành tâm nguyện dành một danh hiệu Grand Slam. Tôi biết mình vẫn còn thiếu một ít kinh nghiệm, một nền tảng thể lực sung mãn đủ để đương đầu tốt với bảy trận đấu mà trận nào cũng có thể kéo dài trong năm ván”.

 

Khác biệt tầm vóc, thể lực không ngăn Nishikori trở thành tay vợt châu Á đầu tiên vào chung kết Grand Slam

Khác biệt tầm vóc, thể lực không ngăn Nishikori trở thành tay vợt châu Á đầu tiên vào chung kết Grand Slam

 

Điều này lý giải việc Nishikori quyết định chuyển mục tiêu phấn đấu của mình, từ “Dự án 45” sang “Dự án Grand Slam”… Cũng hoàn toàn hợp lý bởi ngay từ khi còn là một cậu bé mười bốn, mười lăm tìm đường sang học viện Nick Bolletieri để học quần vợt, Nishikori đã ấp ủ giấc mơ có mặt trong 45 hạng đầu thế giới và giờ đây, khi đã có mặt trong danh sách 10 tay vợt xuất sắc nhất, chẳng có lý do gì có thể ngăn trở anh vươn tới tầm cao Grand Slam.

“Tôi không nói là ngay năm sau nhưng chắc chắn là tôi sẽ lại góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam trong thời gian tới và mục tiêu cao nhất sẽ là giành được một trong những danh hiệu cao quý này” -Nishikori tự tin cho biết như thế.

 

Kei Nishikori thi đấu như một chiến binh tại giải Mỹ mở rộng 2014

Kei Nishikori thi đấu như một chiến binh tại giải Mỹ mở rộng 2014

 

Sáu năm trước, thông tin về việc Nishikori giành chiến thắng ở một giải ATP tại Florida gần như chìm nghỉm trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Nhật Bản, quốc gia chỉ mê mẩn bóng đá, bóng chày và golf. Ba năm sau đó, chàng trai 21 tuổi này vượt lên hạng 46 rồi chen chân vào Top 30 thế giới trong lặng lẽ.

Quyết tâm theo đuổi giấc mơ Top 10, cuối năm ngoái, Nishikori “bái sư” cựu danh thủ Michael Chang và dưới sự dẫn dắt của nhà vô địch Pháp mở rộng 1989, anh từng bước chinh phục Top 10. Vào đến chung kết giải Mỹ mở rộng và giành quyền tham dự giải cuối mùa ATP World Tour 2014, Nishikori khiến cả nước Nhật phát sốt với anh. Các nhà văn lập tức tung ra serie truyện tranh manga với nhân vật chính là một nhà vô địch quần vợt, lấy cảm hứng từ hình tượng Nishikori; thiếu nhi thì mê mẩn, coi Nishikori là một kiểu người hùng siêu nhân mới trong khi giới trẻ đổ xô nhau đi tập quần vợt và khẳng định đây không phải là thị hiếu nhất thời!

 

Hình ảnh hào hùng của Nishikori năm 2014

Hình ảnh hào hùng của Nishikori năm 2014

 

“Khi 18 tuổi, tôi đã mơ có ngày chen chân vào Top 10 thế giới, một giấc mơ hoang đường ngày đó. Giờ đây, khi mục tiêu đã đạt được, tôi cảm thấy tự hào được là một trong những VĐV quần vợt hay nhất của Nhật Bản. Ra đường, tôi vui vì được nhiều người nhận ra. Nổi tiếng là một cảm xúc còn xa lạ nhưng tôi tin điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho chính mình ở những giải đấu sắp tới, cụ thể là ATP World Tour Finals. Với suy nghĩ của một người châu Á lâu nay vốn không được đánh giá cao như các đối thủ khác, tôi trân trọng nỗ lực và thành quả của Li Na. Bản thân tôi từng rất thích được xem Li Na thi đấu, cảm phục việc Li Na trở thành nhà vô địch Grand Slam, không chỉ một mà đến hai lần! Tôi đang đi theo con đường của chị và hy vọng quần vợt châu Á sẽ có thêm nhiều tài năng mới trong tương lai không xa”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo