xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộ rõ bản chất nghiệp dư

MINH NGỌC

Tuyển Việt Nam chia tay giải vô địch khu vực 2012 với thành tích kém cỏi nhất trong lịch sử, trách nhiệm trước tiên thuộc về HLV Phan Thanh Hùng khi không thể quản lý nổi một tập thể cầu thủ giá bạc tỉ nhưng thiếu chuyên nghiệp và thích chống đối...

Hành trình thảm bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012 đã được giới truyền thông đúc kết bằng những hình ảnh không thể chấp nhận được: 3 tuyển thủ Tấn Tài, Quang Hải và Văn Quyết thay nhau tranh cãi gay gắt với HLV trưởng Phan Thanh Hùng ngay sau trận thua đậm Thái Lan 1-3. Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại thiếu chuyên nghiệp đến như vậy.

img
Công Vinh (9) không chịu ra đường chạy khởi động,
thậm chí không mang giày trong trận gặp Thái Lan đêm 30-11. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Cầu thủ chống đối HLV

Trước giờ ra sân bay về nước, HLV người Đà Nẵng cho rằng hành động của 3 học trò, đặc biệt là tiền vệ Tấn Tài, chỉ là “trao đổi bình thường” về những tình huống trong trận đấu. Tuy nhiên, những hình ảnh mà báo giới chụp lại được cho thấy không hề hòa nhã như ông Hùng giãi bày.
Thậm chí, đó là hình ảnh rất khó chấp nhận của Tấn Tài khi dám phản ứng dữ dội với cả 2 HLV, một người đứng đầu đội tuyển quốc gia, người còn lại là trợ lý Hoàng Anh Tuấn - HLV trưởng của anh ở CLB K.Khánh Hòa.
Không kém cạnh Tấn Tài, Quang Hải, Văn Quyết và Công Vinh cũng thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, thậm chí còn có những phản ứng đáng thất vọng hơn. Đầu hiệp 2, trong thời điểm đội nhà đang bị dẫn bàn, ông Hùng yêu cầu các cầu thủ dự bị ra sân khởi động.
Tất cả đều làm theo ngoại trừ Công Vinh vẫn ngồi yên trên ghế dự bị, thậm chí không thèm đi giày tập, bất chấp nhắc nhở của các trợ lý HLV. Trước thái độ không thể chấp nhận được của tiền đạo xứ Nghệ, điều rất lạ là ông Hùng vẫn không có phản ứng nào.
Một phần có thể ông thừa hiểu Công Vinh không muốn ra sân sau kh i bị xếp dự bị ở trận đấu then chốt với đội Thái, một phần là vì giới truyền thông khu vực đang ghi hình nên ban huấn luyện sợ xảy ra sự cố. Chứng kiến thái độ không tôn trọng HLV của các tuyển thủ, ngay cả giới báo chí Thái Lan cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, nhất là trường hợp của Công Vinh, bởi anh là cầu thủ đang được quan tâm nhất.
img

Văn Quyết tranh cãi gay gắt với HLV sau trận thua Thái Lan. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Nhiều phe cánh

Sau trận hòa Myanmar, một số trang Facebook cá nhân của giới cầu thủ trong nước đã mỉa mai về tình trạng phe cánh trong đội tuyển. Thật ra, kể từ lúc HLV Phan Thanh Hùng được đề cử làm HLV trưởng, dư luận đã rộ lên chuyện này.
Vấn đề tuyển chọn lực lượng, chuyện xây dựng bộ khung thi đấu..., dù HLV Hùng và các trợ lý đã cố gắng tính toán, hạn chế tối đa những hoài nghi về chuyện phe cánh thì đội hình chính tuyển Việt Nam vẫn bị chê là “Hà Nội T&T + 6”. Điều này khiến ông Hùng “cất” Sỹ Cường, đến trận gặp Thái Lan mới cho vào thay Thanh Hưng chơi kém hiệu quả nhưng lúc đó đã quá muộn!
Việc Công Vinh tỏ ra đơn độc, Trọng Hoàng không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, Minh Đức thường xuyên mắc sai lầm đều được ban huấn luyện lý giải do chuyên môn. Thực tế, dường như chuyện “quân anh, quân tôi” đã xảy ra ở đội tuyển, dẫn đến nhiều phản ứng tiêu cực và dĩ nhiên được trút lên HLV Phan Thanh Hùng. Là người nắm toàn quyền ở đội tuyển nhưng bản tính hiền lành đã khiến ông Hùng bị qua mặt.
Thậm chí trận đấu với Philippines, hình ảnh ông Hùng ngồi lặng thinh trên ghế huấn luyện, để mặc các trợ lý Văn Sỹ, Văn Phụng và thậm chí cả Công Vinh (vừa bị thay ra) liên tục hò hét chỉ đạo trận đấu cũng nói lên được sự mất uy của nhà cầm quân người Đà Nẵng.

Đáng lên án

Không chỉ phản ứng HLV, ý thức chuyên nghiệp của các tuyển thủ cũng đáng lên án, ngay cả trong những tình huống sơ đẳng. Trận gặp Philippines, khi bị chấn thương phải thay ra, Minh Đức đeo luôn chiếc băng đội trưởng mà không trao lại cho người khác. Phải đến lúc được trọng tài thứ 4 nhắc nhở, Minh Đức mới chịu trao băng lại cho trợ lý Văn Phụng để đưa cho Quốc Anh.

Đến trận đấu với Thái Lan, các cầu thủ dự bị khi khởi động lẽ ra phải mặc áo bib theo quy định song chỉ đến khi bị trọng tài bàn nhắc nhở nhiều lần, các tuyển thủ mới nhờ trợ lý HLV đội tuyển mang áo bib ra mặc. Riêng thủ môn Tấn Trường ngồi trong khu kỹ thuật còn mặc cả áo thun khiến các trọng tài phải tiếp tục nhắc nhở phải mặc áo thi đấu. Đáng nói nhất, tiền vệ Vũ Phong còn định đeo cả dây chuyền vào sân thi đấu nhưng bị trọng tài phát hiện, buộc anh tháo ra mới cho vào sân, nếu không sẽ nhận thẻ phạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo