Buổi lễ dự kiến bắt đầu vào lúc 19g40 tại Quảng trường Albert Park nhưng từ 14g, cổ động viên đã bắt đầu cuộc đón tiếp và vinh danh những ngôi sao của mình, từ “thánh địa” Old Trafford, điểm khởi đầu cuộc diễu hành hoành tráng và chắc chắn, sẽ rất đáng nhớ đối với Manchester United.
Sân Old Trafford trước giờ tiến hành buổi lễ
Con số 20/13 nhiều ý nghĩa trong lịch sử M.U
16g, trời đổ mưa nhưng chỉ kéo dài chừng nửa giờ, làm dịu đi đáng kể cái nóng hừng hực và cả khao khát đang dâng trào của các fans, chờ đợi được chiêm ngưỡng những ngôi sao thần tượng của mình.
Trời đổ mưa nhưng không ngăn được các CĐV nô nức kéo đến sân Old Trafford
CĐV chờ đợi dọc theo tuyến đường xe diễu hành sẽ đi qua
Tấm lòng CĐV nói lên hết thịnh tình dành cho đội bóng và cá nhân HLV Ferguson
Huyền thoại Ryan Giggs ký tặng CĐV trước giờ diễu hành
Xe chở đội bóng chuẩn bị lăn bánh, diễu hành qua các đường phố Manchester
Diễu hành trong dòng người cuồn cuộn
HLV Ferguson và tiền vệ Paul Scholes - Hoàn thành nhiệm vụ lịch sử
Phấn khích với chiến thắng
Điểm đến Quảng trường Albert Park chật kín người hâm mộ
Sir Alex cảm ơn cổ động viên và nói lời tạ từ
Chưa ai quên cú ăn ba lịch sử mùa 1998-1999
Sánh vai cùng Liverpool với danh hiệu thứ 19 năm 2011
Trong lặng lẽ, David Moyes đến Manchester, chuẩn bị cho mùa bóng mới
Đây là lần thứ 20 trong lịch sử, Manchester United bước lên bục chiến thắng cao nhất ở giải vô địch nước Anh và là lần thứ 13 kể từ khi được mang tên Premier League. Buổi lễ cũng là dịp để cổ động viên chia tay với một tượng đài - HLV Alex Ferguson – người có gần 27 năm gắn bó và mang lại vô số thành tích cho đội bóng.
Bình luận (0)