xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mẹ Hai" của Phước

Anh Dũng

Đó là người chị luôn hết lòng chăm lo cho Hoàng Quý Phước từ lúc chập chững biết đi cho đến khi chàng trai này trở thành kình ngư số 1 Việt Nam

img
Hoàng Quý Phước cùng mẹ và chị (phải). Ảnh: Bảo Nghi
Hoàng Quý Phước đã khép lại một năm thi đấu tuyệt vời với hai tấm HCV SEA Games 2011, đạt chuẩn B Olympic, sắp trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam được đưa sang Mỹ tập huấn.
Nổi như cồn nhưng Phước rất khiêm tốn, luôn được mọi người yêu mến vì không mắc bệnh “sao”. Hỏi kình ngư trẻ Đà Nẵng, anh thật thà nói: “Tôi có được ngày hôm nay là nhờ chị kèm cặp”.
Không bàn nhiều về tài năng, sự khổ luyện của Quý Phước bởi những thành tích thời gian qua đã nói lên tất cả. Chỉ biết để có được thành công như ngày hôm nay, Quý Phước nhờ mẹ và chị rất nhiều.
Là con út trong gia đình bảy anh chị em, cha thuộc biên chế bên quân đội, quanh năm đi công tác, tuổi thơ của Phước hầu như gắn chặt với mẹ và chị Hoàng Thị Tuấn Tú.
Chị Tú hơn Phước 10 tuổi, từng là VĐV điền kinh của tỉnh nhưng sau khi lập gia đình thì từ giã thao trường để tiện chăm sóc gia đình, đặc biệt kiêm luôn việc chăm lo, dạy dỗ “cậu út” Quý Phước.

Kình ngư sông Hàn nhớ lại: “Hồi nhỏ, tôi thường bị chị Tú đánh đòn vì bỏ ăn cơm, đi theo mấy bạn trong xóm ra tắm biển. Ngày đó không biết nên ghét chị Tú lắm, lớn lên mới hiểu chị thương, lo mình ra biển tắm lỡ có chuyện gì thì ân hận...”.

Đến lúc Phước được HLV Phan Thanh Toại phát hiện ở Hội khỏe Phù Đổng quận Sơn Trà 2005 và gọi đi tập lớp năng khiếu tỉnh, chị Tú cũng là người đưa đón Phước dù khi đó, cậu em út đã cao đến gần 1,8 m. Mãi đến cuối năm 2009 khi chị Tú lập gia đình, sinh cháu và đi học đại học, Quý Phước mới tự đi tập.

Dù vậy, ngay cả khi nổi tiếng với hàng loạt chiến tích cấp quốc gia cũng như giành chuẩn B dự Olympic London, “rái cá sông Hàn” vẫn không đua đòi theo chúng bạn. Mọi khoản tiền lớn nhỏ mà Phước được thưởng đều chuyển vào tài khoản của chị Tú để lo cho gia đình, giúp mẹ sửa sang nhà cửa...
Riêng Phước vẫn dùng chiếc điện thoại rẻ tiền được chị Tú mua cho cách đây 2 năm mà vẫn chưa có ý định thay đổi. Phước nói ngoài mẹ thì chị Tú là người hiểu anh nhất nhà nên khi cha mất hồi đầu năm 2008, chính chị Tú là người ngăn gia đình gọi điện sang Nam Ninh (Trung Quốc) báo trực tiếp mà chỉ dặn Phước về thăm nhà gấp để dự đám cưới anh trai. Chị Tú lo xa rất đúng vì nếu Phước biết chuyện có thể bị sốc nặng, ảnh hưởng đến chuyên môn.
Ngày Quý Phước chiến thắng trở về, một chiếc HCV anh đeo lên cổ mẹ, bà Nguyễn Thị Tại; chiếc còn lại anh gửi cho chị Tú với tất cả sự yêu thương. Phước nói: “Chị Tú là chị ruột nhưng cũng là người mẹ thứ hai của tôi! Họ là hậu phương trong thành công của tôi”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo