xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Messi “mất tích”, Barca bại trận

Đông Linh

Điều không ai ngờ đã xảy đến: Barcelona phải dừng chân ở tứ kết Champions League khi thua đối thủ quen thuộc Atletico Madrid 0-1. Messi bị xem là lý do chính khiến Barca lần đầu sau 7 năm không có mặt tại bán kết

Được xem là người chơi hay nhất trận lượt về rạng sáng 10-4, Koke - tác giả bàn thắng duy nhất phút thứ 5 - đã di chuyển trên quãng đường dài tới 12,2 km trong khi các đồng đội của anh cũng chẳng kém phần tích cực: Raul Garcia (11,6 km), Tiago (11,3 km)…

Cũng theo số liệu thống kê ở trận này, Lionel Messi chỉ chạy khoảng 6,8 km, ít hơn rất nhiều so với những đồng đội khác như Neymar (9,5 km), Xavi (11,8 km), Jordi Alba (11,5 km),… chỉ nhỉnh hơn người không có cơ hội di chuyển nhiều như thủ thành Pinto đúng 1,5 km!

Messi vẫn được coi là nhân vật của những trận cầu lớn ở cấp độ CLB nhưng 6 lần đối đầu cùng Atletico Madrid trên mọi mặt trận mùa này, anh hoàn toàn tắt tiếng khi không ghi được bàn thắng nào và chẳng kiến tạo được pha bóng nào. Xem ra Atletico của HLV đồng hương D. Simeone quá hiểu Messi.

Messi bế tắc trong 5 trận gặp Atletico mùa nàyẢnh: REUTERS
Messi bế tắc trong 5 trận gặp Atletico mùa nàyẢnh: REUTERS

Ở trận đấu rạng sáng 10-4, khi giao cho Messi vai trò khá độc lập bên cánh phải, không tham gia mấy vào lối chơi chung của toàn đội, HLV Martino cũng “tiếp tay” đẩy Messi vào ngõ cụt. Cả trận, anh thực hiện được một cú sút vọt xà cả thước ở phút thứ 3, bỏ lỡ tình huống đánh đầu phút 13, dứt điểm dội cột phút 24 và hết! Thời gian còn lại, không ai thấy bóng dáng anh ở những điểm nóng và không còn là “cứu tinh” cho Barca như đã từng làm được trước đây! Nhiều CĐV Barca cho rằng siêu sao Argentina dường như đang để dành sức thi đấu tại VCK World Cup 2014 nhưng đó không phải là tính cách của Messi.

Thất bại chung cuộc 1-2, Barcelona đành bỏ dở hy vọng nối dài kỷ lục góp mặt ở bán kết Champions League mùa thứ 7 liên tiếp. Dẫu vậy, sau khi đã có được danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa, Barca vẫn còn 2 cơ hội để đăng quang mùa này. Đêm 16-4, họ sẽ chạm trán Real Madrid ở chung kết Cúp Nhà vua và ở cuộc chạy đua đến ngôi vô địch La Liga, Barca chỉ kém Atletico đúng 1 điểm nhưng còn được tiếp đối thủ này trên sân nhà Nou Camp trong 6 vòng còn lại.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone đã giúp Atletico vào đến bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1974. Không chỉ có vậy, người ta còn chờ kết quả bốc thăm nhiều khả năng sẽ đưa Atletico đối đầu cùng Bayern Munich ở bán kết. Khi đó, Atletico sẽ khẳng định sức mạnh thực sự của mình đồng thời đòi lại “món nợ” trận chung kết mùa giải 1974 khi để thua Bayern với tỉ số 0-4 sau 2 lượt trận!

Ở trận tứ kết lượt về còn lại, với Rooney phải tiêm thuốc giảm đau vào xương ngón chân để ra sân, M.U lỡ cơ hội gây bất ngờ dù dẫn trước vào đầu hiệp 2 khi hàng thủ phạm 3 sai lầm trí mạng, trong đó có 2 lỗi thuộc về Evra, người mở tỉ số! Thua trận chung cuộc 2-4, M.U cúi đầu rời đấu trường châu Âu với nỗi buồn trắng tay ở mùa giải năm nay. 

HLV Mourinho muốn tái đấu Real

18 giờ hôm nay, 11-4, LĐBĐ châu Âu sẽ bốc thăm vòng bán kết. HLV J. Mourinho của Chelsea muốn gặp lại đội bóng cũ Real Madrid. CĐV Tây Ban Nha chắc chắn không muốn Real gặp Atletico. Nếu Chelsea gặp Atletico, thủ môn Courtois sẽ không được thi đấu vì hiện đang thi đấu cho Atletico theo điều khoản mượn từ Chelsea.

T.Đoàn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo