Ảnh: REUTERS
Trận hòa này khiến đội đang giữ chức vô địch World Cup lẫn Euro mất vị trí đầu bảng I về tay Pháp, đội thắng Georgia 3-1 trong trận đấu cùng giờ. Hiện tại, Pháp hơn TBN 2 điểm. Do chỉ có đội đầu bảng giành vé vào thẳng vòng chung kết (VCK) World Cup nên TBN cần phải đánh bại “gà Gaulois” tại Paris ở lượt trận kế tiếp vào rạng sáng 27-3. Nếu không, họ phải đi tranh vé vớt mới tới được Brazil bảo vệ cúp vàng!
Thầy trò HLV Del Bosque chỉ có thể trách mình đã tự đưa đầu vào tình thế khó khăn. Phần Lan chơi phòng ngự 2 tầng và đổ quân dày đặc trước vòng 16,50 m nhưng các đường chuyền và các cú sút xa của đội TBN vẫn thiếu chuẩn xác. Cần nhắc lại là TBN đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất, chỉ vắng 2 trụ cột Xavi và X. Alonso. Có lẽ ông Del Bosque muốn dưỡng sức 2 ngôi sao này cho chuyến làm khách tại Paris. Hơn nữa, Phần Lan dưới đẳng cấp của TBN nhưng ông không ngờ, các hảo thủ còn lại không thể nào ghi bàn thứ 2 sau khi trung vệ S. Ramos đánh dấu lần khoác áo đội tuyển thứ 100 bằng pha đánh đầu mở tỉ số đầu hiệp 2.
Việc không thể ghi thêm bàn thứ 2 để kết liễu trận đấu và phòng ngự có phần chủ quan khiến TBN trả giá khi Pukki gỡ hòa cho Phần Lan ở phút 79 trong tình huống phản công. Các pha quay chậm cho thấy 4 hậu vệ đội chủ nhà đã không thể theo sát 2 tiền đạo đội khách và hậu quả là thủ môn V. Valdes phải vào lưới nhặt bóng.
Đáng báo động cho hàng thủ TBN là họ đã để lọt lưới 2 trận liên tiếp vào những phút cuối, vuột mất chiến thắng. Ở lượt thứ 4, thủ môn Casillas và các hậu vệ để Giroud đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Pháp. Đội hình chính của TBN được ví là Real Madrid + Barcelona tăng cường vài ngôi sao làm dự bị nhưng tiếc là họ không có Cristiano Ronaldo hoặc Messi để tạo đột biến!
Dù sao thì TBN vẫn còn quyền tự quyết ngôi đầu bảng, còn láng giềng của họ là BĐN vất vả hơn. Đội của Ronaldo hiện xếp thứ 3 ở bảng F, kém Nga 4 điểm và kém Israel hiệu số bàn thắng bại. Nếu Nga thắng Bắc Ireland họ sẽ hơn BĐN 7 điểm. Lúc đó, Ronaldo và đồng đội chỉ còn tranh suất nhì bảng giành quyền dự vòng đấu vớt với Israel, đội vừa hòa họ 3-3 trên sân nhà đêm 22-3 sau khi dẫn 3-1.
Đội Mỹ bị tố chơi bẩn Bàn thắng của tiền vệ C. Dempsey giúp Mỹ vượt qua Costa Rica 1-0 trưa 23-3 ở lượt trận thứ nhì vòng loại cuối cùng World Cup 2014 khu vực CONCACAF. Trận thắng này giảm nhẹ sức ép cho HLV J. Klinsmann sau khi Mỹ thua Honduras ở lượt mở màn. Tuy nhiên, phía Costa Rica tố Mỹ chơi bẩn và trọng tài thiên vị khi tổ chức trận đấu dưới chân núi Rocky bang Colorado, các cầu thủ phải thi đấu dưới tuyết rơi nặng hạt. Ở lượt kế tiếp, Mỹ sẽ làm khách tại Mexico. Kết quả các trận đáng chú ý khác: San Marino - Anh 0-8, Croatia - Serbia 2-0, CH Czech - Đan Mạch 0-3, Kazakhstan - Đức 0-3, Hà Lan - Estonia 3-0, Ba Lan - Ukraine 1-3, Argentina - Venezuela 3-0, Colombia - Bolivia 5-0, Uruguay - Paraguay 1-1. |
Bình luận (0)