Rooney trở lại sau hai tuần vắng mặt vì chấn thương, Darren Fletcher lần đầu ra sân sau hơn một năm chật vật chữa trị chấn thương… Toàn những tin tốt lành cho “Quỷ đỏ” trong khi về phía đội khách, việc HLV trưởng Mark Hughes bị cách chức chỉ 24 giờ đó như một điềm báo gở trước chuyến đi đến thành Manchester.
30 phút đầu tiên, bóng dường như chỉ lăn trên phần sân của đội khách QPR và trong khi M.U có đến tám cơ hội sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Julio Cesar thì QPR chỉ có đúng một cơ hội sút xa của Taarabt, bóng đi chệch cầu môn hàng thước.
Mackie (giữa) vui mừng sau bàn thắng mở tỷ số cho QPR
Áp đảo dữ dội như vậy nhưng đến phút 36, mành lưới của M.U đã phải rung lên sau pha đánh đầu của Jamie Mackie. Chỉ tiếc cho đội khách là trọng tài đã không công nhận bàn thắng do Mackie đã rơi vào thế việt vị trước đó.
Không quá băn khoăn với những gì diễn ra trong suốt hiệp một, QPR vẫn cần mẫn tổ chức phản công mỗi khi có thể và trong một tình huống như vậy phút 52, vẫn là Jamie Mackie đệm bóng cận thành thành công từ đường chuyền cánh trái của đồng đội Kieron Dyer. 1 – 0 cho QPR trong sự ngẩn ngơ của hàng vạn khán giả trên sân Old Trafford.
Sau bàn thua bất ngờ, HLV Alex Ferguson quyết định tung thêm chân sút Javier Hernandez vào sân. Với 4 tiền đạo đẳng cấp, không khó để M.U lật ngược thế cờ. Phút 63, từ quả phạt góc cánh trái của Van Persie, liên tiếp hai quả đánh đầu của Welbeck và Chicharito để cho trung vệ Johny Evans lao vào đánh đầu nối, san bằng cách biệt 1 -1.
Một trận đấu đầy khó khăn cho M.U nhưng cuối cùng, đội chủ nhà vẫn được hưởng niềm vui chiến thắng
Cũng từ một quả phạt góc cánh trái do Van Persie thực hiện, phút 68, bóng được treo rất cao vào trung lộ và tiền vệ Darren Fletcher đánh dấu ngày trở lại của mình bằng quả đánh đầu không thể cản phá, đưa M.U vượt lên trước 2 – 1.
Chưa dừng ở đó, phút 71, pha phối hợp giữa hai cầu thủ vào thay người Anderson và Chicharito đã một lần nữa đem lại niềm vui cho đội chủ nhà. Pha tỉa bóng dài cực khéo của Anderson đã loại cả hàng thủ QPR để Chicharito thoát xuống, sút hạ thủ môn Julio Cesar lần thứ ba trong trận.
Chiến thắng trong trận đấu sớm này đã đưa M.U trở lại ngôi đầu bảng Premier League sau vòng 13, với hai điểm nhiều hơn kình địch Manchester City. Một kết cục xứng đáng đối với đội bóng chủ sân Old Trafford, một chiến thắng đủ sức tôn vinh Sir Alex, người vừa được dựng tượng đồng bên ngoài “Nhà hát của những giấc mơ” nhân kỷ niệm 26 năm ông dẫn dắt đội bóng thành Manchester.
Trong khi đó, tân HLV H. Redknapp của QPR tiếp tục với công việc đầy khó khăn khi giải cứu đội bóng đang xếp chót giải ngoại hạng.
Đội hình thi đấu:
Manchester United: Lindegaard - Rafael, Evans, Ferdinand, Evra -Young, Fletcher, Scholes, Welbeck - Rooney, Van Persie.
QPR: Cesar - Mbia, Hill, Nelsen, Traore - Derry, Faurlin, Mackie, Taarabt, Dyer - Cisse.
Ở các trận đấu khác, West Brom vượt qua Chelsea tạm chiếm vị trí thứ 3 sau khi thắng chủ nhà Sunderland 4-2 trong trận đấu sớm nhất vòng 13. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV S. Clark, giúp West Brom có khởi đầu tốt nhất kể từ mùa 1953-1954. Everton hòa Norwich 1-1, Wigan thắng Reading 3-2 và Stoke thắng Fulham 1-0. |
Bình luận (0)