xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu tập trung phút cuối

Anh Dũng

Nếu thủ môn Văn Trường không mắc sai lầm ở những phút bù giờ, U19 Việt Nam có thể đã tìm được trận hòa trước U19 Nhật Bản tối 11-10 thay vì thua 1-3 đầy tiếc nuối

Sai lầm của hàng thủ vẫn là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất sau thất bại 1-3 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản ở trận đấu quyết định cơ hội trụ lại đấu trường châu lục của thầy trò HLV Graechen.

Từng thử nghiệm lối chơi 4-6-0 lúc tập huấn ở Gia Lai - trong đó, cả Công Phượng cũng chỉ đá lùi như một tiền vệ - nhưng không ai ngờ HLV Graechen lại áp dụng khi đối đầu với đối thủ quen thuộc Nhật Bản. Chuyên gia người Pháp còn gây sốc với việc thay 4 vị trí ở hàng tiền vệ. Ngoại trừ Tuấn Anh, ông tung 4 cầu thủ dự bị Thanh Tùng, Văn Đức, Thanh Hậu và Minh Vương vào sân thay cho Xuân Trường, Văn Long, Quang Hải và Văn Toàn. Chính những cầu thủ quen ngồi dự bị này lại tạo cơ hội nguy hiểm nhất của U19 Việt Nam ở hiệp 1. Công Phượng chọc khe cho Thanh Tùng thoát xuống đối mặt thủ môn Nakamura Kosuke nhưng đáng tiếc, cú sút của tiền vệ gốc Thanh Hóa lại vọt xà.

HLV Graechen động viên thủ môn Văn Trường sau thất bại đầy tiếc nuối tối 11-10Ảnh: Đức Anh
HLV Graechen động viên thủ môn Văn Trường sau thất bại đầy tiếc nuối tối 11-10Ảnh: Đức Anh

Nếu như ở U19 Việt Nam, người hâm mộ đã quen thuộc với bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh tại trung tâm hàng tiền vệ thì chắc hẳn họ sẽ rất thắc mắc tại sao Thanh Hậu lại thế chỗ Xuân Trường trong trận đấu quan trọng với đội Nhật. Ở những giải đấu gần đây, Thanh Hậu luôn bị gạt tên trong danh sách đăng ký dự giải. Tuy nhiên, với những người đã quen thuộc “lò” Arsenal-HAGL JMG, Thanh Hậu chính là cầu thủ nổi bật nhất ở khóa 2 của học viện. Dù tuổi đời kém các đàn anh nhưng cầu thủ mới 17 tuổi này luôn thể hiện sự nhanh nhẹn, kỹ thuật rất tốt và óc phán đoán tình huống ấn tượng. Chính Thanh Hậu là người giúp U19 Việt Nam cân bằng tốt cán cân nơi tuyến giữa khi lên công về thủ hợp lý, hạn chế tối đa sức ép mà đối thủ tạo ra.

Thậm chí, sau khi Okugawa mở tỉ số cho U19 Nhật Bản ở phút 58, thế trận trên sân vẫn không thực sự nghiêng về thầy trò HLV Suzuki Masakazu. Chính đội Nhật cũng phải thót tim với những pha phản công nhanh hiếm hoi của U19 Việt Nam, điển hình là cú sút bóng nhẹ của Lục Xuân Hưng bị hậu vệ cản phá trên vạch vôi hay tình huống sút xa của Tuấn Tài khiến thủ môn Kosuke giật mình.

Nhiều người tiếc nuối vì nếu có được hàng thủ luôn chơi tập trung và thủ môn chắc chắn hơn, có lẽ U19 Việt Nam đã không thất bại 1-3 với 2 bàn thua diễn ra chỉ trong 6 phút bù giờ. Sau khi chứng kiến pha gỡ hòa 1-1 của Thanh Tùng ở phút 89, nhiều người thậm chí đã bắt đầu mơ một cuộc lội ngược dòng lịch sử của thầy trò HLV Graechen trước đội bóng trẻ được đánh giá là mạnh nhất châu lục nhưng trận này cũng bị căng cứng tâm lý. Đáng tiếc là chỉ một sai lầm của thủ thành Văn Trường, người được tung vào sân thay Phí Minh Long bị chấn thương, U19 Việt Nam trở thành đội đầu tiên của bảng C bị loại.

Thua U19 Nhật Bản lần thứ tư chỉ trong vòng 1 năm nhưng đây là lần mà người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối nhất, đặc biệt khi ở giải đấu cấp châu lục... 

Kết quả các trận đấu khác tối 11-10: U19 Hàn Quốc - U19 Trung Quốc 0-0, U19 Myanmar - U19 Thái Lan 3-0, U19 Yemen - U19 Iran 1-0.

 

Chưa vững ​về bản lĩnh

HLV Graechen của U19 Việt Nam sau trận đấu cho biết: “Hiệp 1, chúng tôi có thể lực và chơi ngang ngửa với đối thủ. Nhìn chung, tôi vẫn hài lòng với màn thể hiện của các học trò, cho dù những phút cuối trận họ chơi thiếu tập trung, dẫn tới 2 bàn thua liên tiếp. Các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam vẫn chưa vững vàng về mặt bản lĩnh. Ở giải đấu này họ có thể thất bại nhưng sự tiến bộ đang chờ đợi họ ở tương lai. Các bạn đã thấy cầu thủ Nhật Bản ăn mừng như thế nào khi ghi bàn. Điều này chứng tỏ các học trò của tôi đã gây không ít khó khăn cho đối  phương ở trận đấu này”.

U19 Việt Nam sớm bị loại nhưng chuyên gia người Pháp cho biết đội sẽ cố gắng đến phút cuối cùng: “Ở trận đấu cuối gặp U19 Trung Quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để tạo món quà như một lời chia tay người hâm mộ”.

Trong khi đó, HLV Nhật Bản Suzuki Masakaru cho biết ông ấn tượng về kỹ thuật cá nhân của cầu thủ số 10 (Công Phượng). Theo ông, U19 Việt Nam thực sự đã gây nhiều khó khăn cho các học trò của ông trước khi U19 Nhật Bản giành chiến thắng. HLV Masakaru tiếp tục thất vọng với khả năng dứt điểm của các chân sút U19 Nhật Bản dù có 2 tình huống sút bóng chạm cột dọc, đồng thời cảnh báo học trò phải “chỉnh lại thước ngắm” ở trận đấu cuối gặp U19 Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo