Thua Porto 1-3 ở tứ kết lượt đi Champions League, Bayern Munich cần thắng lại ít nhất 2-0 nhưng các học trò của HLV Guardiola đã làm hơn thế, ghi 5 bàn trong vòng 26 phút ở hiệp 1 trước khi thắng chung cuộc 6-1.
Điều đáng chú ý là 3 bàn đầu tiên đều đến từ các pha đánh đầu nhờ công học trò cưng của Pep Guardiola là Thiago, trung vệ J.Boateng và tiền đạo Lewandowski. Trong đó, bàn thắng thứ ba là kết quả của 26 pha chuyền bóng trước khi tiền đạo Ba Lan dứt điểm. Chúng cho thấy nhà cầm quân Tây Ban Nha đang dần giúp Bayern Munich tạo được lối chơi tiki taka phiên bản Đức. Bayern Munich vẫn cầm bóng nhiều, gây sức ép tối đa với 2 hậu vệ biên dâng cao, X.Alonso đóng vai trò điều phối bóng của Xavi như tại Barcelona ngày nào nhưng phong cách di chuyển - chuyền bóng giờ đã thực dụng hơn nhờ khả năng tạt bóng chính xác và ghi bàn bằng đầu được cải thiện.
Tiki taka phiên bản Đức thành công rực rỡ rạng sáng 22-4 một phần nhờ Bayern Munich có trung phong chơi đầu lẫn chân giỏi như Lewandowski, tiền vệ sút xa tốt như Muller (chưa kể Goetz). Thật ra, trong mùa bóng này, Bayern có khá nhiều trận thắng khiến đối thủ kinh hoàng, như 7-1 tại AS Roma, 7-0 trước Shakhtar Donetsk ở Champions League hay 6-0 trước Paderborn, Werder Bremen, 8-0 trước Hamburg. Tuy nhiên, việc Bayern trình diễn lối chơi vừa hiệu quả vừa tốc độ trước một Porto chưa thua trận nào tại Champions League mùa này vẫn khiến mọi người kinh ngạc.
Porto có phần bị choáng vì sớm vỡ trận và xui xẻo (bàn thua thứ tư) ở lần thứ 100 ông Guardiola nắm Bayern. Vì thế, nhà cầm quân Tây Ban Nha này biết rằng khi gặp một đối thủ đẳng cấp và có bề dày lực lượng tốt hơn, “hùm xám” xứ Bavaria khó thể lặp lại thế trận như rạng sáng 22-4. Mùa trước, Bayern đã giành 4 cúp trong mùa đầu tiên Pep nắm đội nhưng chịu cú sốc lớn khi thua Real Madrid 0-5 với lối chơi phòng ngự siêu phản công sau 2 lượt ở bán kết Champions League. Đó là thời điểm mà ông Guardiola biết rằng sẽ phải đổi mới tiki taka nếu không muốn lối chơi này lại bị “bắt bài”.
Điều trùng hợp là ở mùa này, đội bóng cũ của Pep - Barcelona - cũng vất vả cách tân tiki taka dưới thời tân HLV L.Enrique trước khi dần hoàn thiện nó vào mùa xuân 2015. Sau khi thắng PSG 3-1 trên đất Pháp ở tứ kết lượt đi, Barca lại đánh bại đối thủ này 2-0 trên sân nhà rạng sáng 22-4 với cú đúp của Neymar. Nếu bàn đầu có công lớn từ pha độc diễn đẹp mắt của Iniesta thì pha sau khá bất ngờ: Tiền đạo Brazil lập công sau pha đánh đầu từ đường chuyền ở biên của Daniel Alves.
Dưới thời ông Enrique, Barca vẫn chơi tiki taka nhưng trở nên thực dụng hơn khi sẵn sàng tấn công ghi bàn từ bóng dài, tình huống cố định (như trận thắng Real Madrid ở siêu kinh điển) và tạt cánh đánh đầu. Nhà cầm quân Tây Ban Nha này đã làm được điều mà 2 người tiền nhiệm T.Vilanova và G.Martino không làm được: Đổi mới tiki taka nhưng vẫn giữ được bản sắc và duy trì được sự hiệu quả, dù ông phải trải qua nửa đầu mùa bóng sống trong nghi ngờ, thậm chí va chạm với 2 trụ cột Messi, Neymar. Nhờ đó, Barca giờ đây giữ nguyên cơ hội ăn ba khi vào chung kết Cúp Nhà vua (với Athletic Bilbao), dẫn đầu La Liga (hơn Real 2 điểm).
Cũng như Bayern, Barca mùa rồi dừng bước ở bán kết trước Atletico Madrid chơi phòng ngự phản công cực hay. Cả 2 HLV Guardiola và Enrique rõ ràng đều thấm nhuần triết lý: Không đổi mới thì khó thành công và chỉ có kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
Cũng như Barca, Bayern Munich đang đứng trước cơ hội ăn ba nên CĐV trung lập cầu mong lá thăm vòng bán kết tối 24-4 không đưa họ sớm gặp nhau.
Bình luận (0)