Ảnh: QUANG LIÊM
Kể từ thời còn mang tên Cúp Bóng đá TPHCM, nay đổi tên thành VFF Cup, tuyển Việt Nam dưới thời các HLV ngoại chưa bao giờ để lại được ấn tượng thực sự cho người hâm mộ TPHCM bởi thành tích khá nghèo nàn. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng lại là một ngoại lệ thú vị bởi năm 2009, khi tạm thay HLV Calisto dẫn dắt U23 Việt Nam dự Cúp TPHCM, ông đưa được đội nhà lên ngôi vô địch với thành tích bất bại (hai thắng, một hòa).
Đó là cơ sở để nhiều người hy vọng ở lần dẫn dắt tuyển Việt Nam này, ông Hùng sẽ tái lặp được thành tích cách đây 3 năm. Với 3 điểm cùng vị trí nhì bảng, tuyển Việt Nam sẽ phải đánh bại U23 Hàn Quốc với cách biệt 3 bàn mới có khả năng lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, chứng kiến những gì U23 Hàn Quốc thể hiện ở 2 trận đấu trước khi thắng Lào 4-1 và đè bẹp ứng viên vô địch Turkmenistan 4-0, cơ hội thắng đậm của thầy trò Phan Thanh Hùng là khá nhỏ.
Sau khi Tấn Tài gia nhập danh sách chấn thương của tuyển Việt Nam vốn đã có Công Vinh, Minh Đức, Việt Thắng, HLV Phan Thanh Hùng không giấu nổi sự lo lắng bởi những gương mặt thay thế vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đình Luật chậm chạp, hay mắc sai sót nơi hàng thủ, Tấn Trường hay chủ quan, Văn Quyết, Thành Lương có dấu hiệu quá tải sau một mùa giải V-League căng thẳng...
Trước đối thủ có sức mạnh như U23 Hàn Quốc, ông Hùng nhiều khả năng không tung Việt Thắng và Minh Đức vào sân do cả hai vừa bình phục.
Ẩn số U23 Hàn Quốc
Đã có không ít hoài nghi của dư luận xung quanh thành phần đội U23 Hàn Quốc tham dự VFF Cup 2012. Nhiều người cho rằng VFF quảng cáo “nâng giá” vì đội khách chỉ có duy nhất cầu thủ trong đội hình từng ngồi dự bị ở đội Olympic Hàn Quốc giành HCĐ Olympic London 2012, còn lại đều là những sinh viên. Tuy nhiên, VFF đã không nói quá bởi theo xác nhận từ LĐBĐ Hàn Quốc, đây là những sinh viên giỏi đá bóng và nhiều người đang đá ở K-League - giải chuyên nghiệp Hàn Quốc! Điều này là rất bình thường ở nền thể thao học đường mạnh như Hàn Quốc. Ngay cả ngôi sao Park Ji Sung cũng từng xuất thân từ bóng đá sinh viên nhưng các CLB K-League không đánh giá cao, phải sang chơi ở Giải Nhà nghề Nhật Bản trước khi được HLV trưởng G. Hiddink phát hiện, giúp anh tỏa sáng trong màu áo tuyển quốc gia dự World Cup 2002. Ông Hiddink sau đó đưa anh về Hà Lan gia nhập CLB PSV Eindhoven, bệ phóng để anh đến với M.U. |
Bình luận (0)