Mặc dù đã thoát khỏi lưỡi hái thần chết một cách kỳ diệu nhưng trái tim không cho phép anh chàng này tiếp tục sự nghiệp bóng đá đầy triển vọng của mình.
Fabrice Muamba ngậm ngùi chia sẻ: "Kể từ cơn đột quỵ trên sân cỏ và sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi luôn nung nấu niềm tin mãnh liệt một ngày nào đó sẽ trở lại sân cỏ và một lần nữa thi đấu trong đội hình Bolton Wanderers. Sự hồi phục nhanh chóng khiến niềm hy vọng của tôi càng lớn hơn bao giờ hết và tôi sang Bỉ để tìm lời khuyên từ một chuyên gia tim mạch. Nhưng tôi đã nhận được tin tôi vô cùng đau lòng, đó là tôi không thể tiếp tục với tình yêu bóng đá. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, cảm ơn toàn thể người hâm mộ đã luôn yêu quý tôi"...
Chủ tịch Bolton Phil Gartside rất buồn bã khi trụ cột đội nhà ra đi. Ông phát biểu: “Fabrice có thể trở lại với cuộc sống thật sự là tuyệt vời và chúng tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Tuy rất thất vọng vì một trụ cột của đội bóng sẽ phải rời sân cỏ nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó vì các khuyến cáo về y tế và sức khỏe của cậu ấy là điều quan trọng nhất”.
HLV Bolton Owen Coyle mở lời chia tay học trò: “Thật buồn khi Fabrice không thể chơi bóng nữa. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ và yêu quý cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy rất thất vọng vì không thể chơi bóng nữa nhưng may mắn là Fabrice vẫn tiếp tục được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này”.
Bình luận (0)