xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine bắt Anh chia điểm tại Wembley

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Phải nhờ đến bàn thắng của Lampard trên chấm 11 m ở cuối trận, “Tam sư” mới tìm được trận hòa nhọc nhằn trước Ukraine, đội bóng đã thua Anh 5 trận liên tiếp trước đó...

Sau khởi đầu ấn tượng trước Moldova, những tưởng tuyển Anh sẽ có thêm một chiến thắng nữa khi được chơi trên sân nhà trước một Ukraine thiếu vắng hình bóng của danh thủ Shevchenko, người đã quyết định giải nghệ sau Euro 2012. Thế nhưng trên thực tế, "Tam Sư" đã phải nhờ đến may mắn mới giành lại được 1 điểm.

Chơi tại Wembley nhưng chính Ukraine mới là đội mang đến bất ngờ cho người Anh khi họ là những người nhập cuộc tốt hơn. Sau 5 trận toàn thua trước Anh trong những lần đối đầu gần nhất, Ukraine rất muốn thay đổi lịch sử, và họ đã làm rất tốt.
img
Nếu hậu vệ Yevhen Khacheridi (phải) không để bóng chạm tay, có lẽ tuyển Anh đã để thua ngay tại Wembley
 
Mặc dù tuyển Anh có chơi gắn kết hơn sau thời gian đầu để Ukraine chơi bóng thoải mái, nhưng khi chưa kịp tìm ra đường vào khung thành của Pyatov, đội quân của HLV Roy Hodgson đã để thủng lưới. Tiền vệ Yevheni Konoplyanka có pha xâm nhập từ bên cánh trái và sau đó tung ra một cú dứt điểm không thể cản phá vào góc cao khung thành Joe Hart, mở tỉ số 1-0 ở phút 39 cho Ukraine.

Bàn thắng bất ngờ của đội bóng Đông Âu đã khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tuyển Anh chơi ép sân trong những phút đầu hiệp 2, tuy nhiên những pha xử lý bóng cuối cùng của các cầu thủ chủ nhà không đạt được độ chính xác như ý muốn. HLV Roy Hodgson cố gắng thay đổi trên hàng công với sự góp mặt của Welbeck (thay Cleverley), Sturridge (thay Chamberlain) và Bertrand (thay Baines).
img
Lampard sút phạt 11 m chuẩn xác giành lại một điểm nhọc nhằn cho Anh
 
Mãi đến cuối trận, bàn thắng cân bằng tỉ số mới đến với tuyển Anh. Hậu vệ Yevhen Khacheridi để tay chạm bóng trong vòng cấm và penalty cho đội chủ nhà. Lampard đã dứt điểm thành công trên chấm 11 mét để đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 87.

Nhưng bất lợi lại xảy ra với Tam Sư ngay sau đó, khi đội trưởng Steven Gerrard bị thẻ vàng thứ hai và phải rời sân khi kim đồng hồ chỉ sang phút 88. Hy vọng lội ngược dòng tìm chiến thắng của tuyển Anh cũng tiêu tan từ đây. Kết thúc trận đấu, tuyển Anh không thể nào hài lòng với 1 điểm trên sân nhà, còn tuyển Ukraine vui vẻ ra về vì đã không thua thêm 1 trận trước tuyển Anh.
 
img
Đội trưởng Gerrard bị thẻ đỏ, nhường lại băng thủ quân cho Lampard
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Ngoài trận đấu Anh - Ukraine tại Wembley, rạng sáng nay bảng H còn diễn ra hai trận đấu khác giữa Ba Lan - Moldova và San Marino - Montenegro. Trên sân khách, các cầu thủ Montenegro đã 'hủy diệt' San Marino với tỉ số 6-0. Có 2 cầu thủ Montenegro lập cú đúp trong trận này là Fatos Beqiraj và Delibasic. Djordjevic và Elsad Zverotic là hai cầu thủ ghi bàn còn lại của đội khách.

Trong khi đó, Ba Lan được chơi trên sân nhà trước Moldova. Các học trò của HLV Waldemar Fornalik đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để giành thắng lợi. Đầu tiên là đội trưởng Jakub Blaszczykowski mở tỉ số trên chấm penalty ở phút 33, sau đó Jakub Wawrzyniak ấn định thắng lợi với bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 81.
 
"Xe tăng" Đức toàn thắng
 
Phong độ tuyệt vời của Mesut Ozil giúp Đức giành chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng loại bảng C World Cup 2010 khi đánh bại Áo 2-1 trên sân Ernst Happel.
Được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà có mặt trên khán đài SVĐ Ernst Happel, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Áo vẫn không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi đôi công với các vị khách đến từ Đức ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Ngay phút thứ 4, một chút chủ quan của Hummels suýt tý nữa đã khiến Đức phải trả một cái giá rất đắt khi để mất bóng về chân của Junuzovic. Tiền vệ đang thi đấu trong màu áo Werder Bremen đã không mất quá nhiều thời gian để tung ra một dường chuyền đầy tinh tế cho Harnik băng xuống đối mặt với Neuer. Tuy nhiên một thoáng chần chừ của Harnik đã giúp Badstuber có đủ thời gian để quay về cứu cho đội khách khỏi một tình huống nguy hiểm trông thấy.
img
Ozil chơi rất hay, ghi một bàn và kiến tạo một bàn
 
10 phút sau lại tiền vệ của Stuttgart tiếp tục có cơ hội để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau đường chuyền của Ivanschitz, Mặc dù vậy cú dứt điểm cuối cùng của anh lần này đã đưa bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của hàng nghìn khán giả nhà. Khi Martin Harnik tiếp tục mãi mê phung phí các cơ hội mà mình có được, thì đúng vào phút cuối cùng của hiệp một, anh đã phải chết lặng khi chứng kiến mảnh lưới của đội nhà phải rung lên sau pha lập công của Reuss. Tuy nhiên công đầu trong tình huống dẫn đến bàn thắng này không ai khác ngoài người đang đang chơi rất hay trong những trận đấu gần đây, Ozil, với một đường chọc khe không thể chê vào đâu được.

Bước vào hiệp hai, khi mà các cầu thủ Austria vẫn còn chưa kịp làm nóng người thì phút thứ 50, họ bất ngờ phải nhận một quả penalty từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Kavlak đối với Muller. Bước lên chấm 11m, Ozil đã không mắc bất kỳ một sai lầm nào để hạ gục thủ thành Almer và mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Trong thế không còn gì để mất, các tuyển thủ Austria đã dồn hết mọi lực lượng lên phía trên nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và mọi nỗ lực của họ cũng đã nhanh được đền đáp bằng thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của Junuzovic. Thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng của hai đội tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian còn lại của trận đấu.
 
img
Nhờ đó giúp Đức giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Áo để dẫn đầu bảng C
 
Tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đến khi trong tài Kuipers cho nổi còi kết thúc trận đấu.

Với hai trận toàn thắng, Đức hiện đang tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Xếp sau là Ireland, đội không đá trong loạt trận tối nay, và Thụy Điển, đội đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân nhà trước Kazakhstan trong trận đấu cùng giờ nhờ các pha lập công của Marcus Berg và Rasmus Elm.
 
Đội hình xuất phát:

Áo: Almer; Garics, Pogatez, Fuchs, Prodl; Kavlak, Baumgartlinger; Harnik, Junuzovic, Ivanschitz; Arnautovic.

Đức: Neuer; Lahm, Hummels, Badstuber, Schmelzer; Khedira, Kroos; Reus, Ozil, Muller; Klose

Thắng Hungary 4-1, "lốc" Hà Lan tiếp tục bay cao
 
“Cơn lốc màu da cam” dưới bàn tay của HLV Louis Van Gaal đang trở nên rất đáng sợ khi giành thắng lợi tưng bừng 4-1 ngay trên đất Hungary để chia sẻ hai vị trí đầu bảng cùng Romania, đội cũng đã giành 2 chiến thắng liên tiếp.
 
Trong cuộc đối đầu tâm điểm của bảng D trên sân Budapest, Hungary được kỳ vọng sẽ đem đến khó khăn cho á quân thế giới Hà Lan, nhất là sau khi họ đã đè bẹp Andorra 5-0 ở trận ra quân. Thế nhưng, các học trò của Van Gaal đã chứng minh được điều ngược lại. Ngay từ phút thứ 3, tiền đạo đang chơi cho PSV Eindhoven Jeremain Lens đã mở tỉ số cho “Cơn lốc màu da cam” với một pha đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền của Luciano Narsingh.
 
img
Jeremain Lens đánh đầu mở tỉ số cho Hà Lan
Bước tiến của Hà Lan có bị chậm lại đôi chút khi hậu vệ trẻ Jordy Clasie phạm lỗi với Gera trong vòng cấm và trọng tài cho Hungary được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Balazs Dzusdzsak đã bình tĩnh đánh bại Stekelenburg để cân bằng tỉ số 1-1 ở phút thứ 7.

Nhưng đó là những gì tốt nhất mà Hungary làm được. Đội chủ nhà hoàn toàn bị cuốn theo lối chơi của Hà Lan và phải liên tiếp nhận những bàn thua. Sneijder cho thấy anh là nhà kiến tạo hàng đầu của đội tuyển Hà Lan với một pha lật bóng từ cánh trái để trung vệ Bruno Martins Indi đánh đầu tung lưới Hungary đưa Hà Lan vượt lên ở phút 19.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội khách. Jeremain Lens có cú đúp cho riêng mình khi pha cắt bóng của hậu vệ trái Elek bên phía Hungary tìm đến đúng chân của anh. Không bỏ lỡ cơ hội khi không có ai kèm, chân sút sinh năm 1987 đã dứt điểm vào góc thấp để nhân đôi cách biệt cho Hà Lan ở phút 53.

Những nỗ lực sau đó của Hungary đã giúp họ có một thế trận tốt, và suýt chút nữa đội chủ nhà có bàn thắng với pha dứt điểm trúng xà ngang của Hajnal. Nhưng khi chưa ghi được bàn thắng thì Hungary đã phải nhận bàn thua thứ 4. Huntelaar vào sân thay cho Van Persie và ngay lập tức anh đã lên tiếng. Lens chuyền bóng thuận lợi để Huntelaar dứt điểm thành công và ghi bàn thắng thứ 4 trong trận cho Hà Lan, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 33 của anh cho đội tuyển, san bằng cột mốc của huyền thoại Johann Cruyff.
img
"Cơn lốc" Hà Lan tiếp tục bay cao ở vòng loại bảng D World Cup 2014
 
Những phút cuối trận, Hà Lan chơi chậm để giữ vững cách biệt 3 bàn. Hungary dù rất cố gắng nhưng cũng không thể ghi thêm được bàn thắng nào và đành chấp nhận thua đậm ngay trên sân nhà với tỉ số 1-4. Hà Lan cho thấy họ đang hồi sinh mạnh mẽ sau thất bại tại Euro 2012, đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Trong cuộc đối đầu sớm nhất bảng D, Romania đã thắng tưng bừng Andorra với tỉ số 4-0. Ở một trận đấu khác, Thổ Nhĩ Kỳ đã không mấy khó khăn để vượt qua Estonia để giành 3 điểm đầu tiên. Thất bại trong trận ra quân trước Hà Lan đã không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Abdullah Avci. Chiếc thẻ đỏ sớm của Enar Jagger cũng góp phần làm cho thế trận trở nên dễ dàng hơn với đội chủ nhà. Emre Belozoglu, Umut Bulut và Selcuk Inan lần lượt ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả các trận đấu loạt trận thứ 2 bảng D VL World Cup 2014

Romania 4 - 0 Andorra
Thổ Nhĩ Kỳ 3 – 0 Estonia
Hungary 1 - 4 Hà Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo