“Tôi thực sự rất thất vọng vì phải rút lui khỏi US Open năm nay”, Venus thông báo trước trận đấu với Lisicki. “Tôi được chẩn đoán mắc bệnh Sjogren, hội chứng tự miễn dịch. Nó khiến tôi mất nhiều sức lực, đồng thời gây đau khớp và mệt mỏi”.
Venus hết khổ với chấn thương lại mệt vì bệnh
Ngoài quyết định xin rút lui của Venus thì vòng 2 US Open còn chứng kiến thêm nhiều bất ngờ khác khi lần lượt hai hạt giống Marion Bartoli (8) và Dominika Cibulkova (14) cùng nhau chia tay nước Mỹ sau những thất bại trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Trong khi đó, đương kim Á quân Vera Zvonareva phải rất vất vả mới có thể vượt qua được Kateryna Bondarenko với các tỉ số 2-1 (7-5, 3-6, 6-3). Trận này, hạt giống số 2 không có màn trình diễn như ý khi phạm đến 46 lỗi tự đánh bóng hỏng. Rất may là trình độ của Bondarenko bên kia chiến tuyến cũng chưa đủ mức làm nên một bất ngờ.
Khác với Zvonareva, các tên tuổi hàng đầu còn lại như Samantha Stosur (8), Shuai Peng (13), Julia Goerges (19), Yanina Wickmayer (20) không tốn nhiều sức lực mà vẫn ghi tên mình vào vòng 3 bằng những chiến thắng nhẹ nhàng.
Tại nội dung đơn nam, hạt giống số 6 người Thụy Điển cũng bất ngờ xin bỏ cuộc trước giờ thi đấu vòng 1 cũng vì bị bệnh. Đại diện của Soderling nói: “Soderling bị ốm vào đêm trước khi diễn ra cuộc chạm trán với Louk Sorensen. Anh ấy bị đau bụng, đau đầu và mất ngủ. Các bác sĩ bảo Soderling không nên thi đấu và anh ta đã làm theo lời dặn này”.
Tay vợt Rogerio Dutra da Silva (Brazil) được đôn lên thay vị trí của Soderling và may mắn hơn khi đối thủ Louk Sorensen (Ireland) bỏ cuộc ở set thứ 4.
Soderling không thể tái lập thành tích vào tứ kết các năm 2009 và 2010
Ở các trận còn lại, hầu như nội dung đơn nam không chứng kiến thêm bất ngờ nào khác khi Andy Murray (4), Juan Martin Del Potro (18), Gilles Simon (12), Feliciano Lopez (25) đều dắt tay nhau vào vòng trong dù không phải ai cũng trải qua những trận đấu dễ dàng.
Bình luận (0)