CLB Thanh Hóa vừa có công văn gửi Ban Kỷ luật VFF đề nghị có hình thức xử phạt nghiêm khắc với tiền đạo gốc Long An, cầu thủ được đội bóng này mượn từ B. Bình Dương. Theo công văn, Việt Thắng đã bỏ đội bóng mà không xin phép kể từ sau vòng đấu 24.
Ông Đệ nói: “Chỉ sau khi được CLB cảnh báo sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp, Việt Thắng mới làm đơn xin vắng mặt. Thời điểm đó là ngày 20-8, khi mùa giải đã kết thúc. Trước đó, trong 3 vòng đấu cuối, chúng tôi đã rất cần Việt Thắng nhưng không thể nào liên hệ được với anh”.
Ông Đệ cho biết nếu Việt Thắng muốn Thanh Hóa rút lại đơn đề nghị xử lý kỷ luật thì cầu thủ này cần phải bồi thường cho đội bóng xứ Thanh. Việt Thắng ký hợp đồng 1/2 mùa bóng với Thanh Hóa, điều khoản ghi rõ sẽ phục vụ 13 trận nhưng mới được 11 trận thì đã rời đội nên phải đền bù tiền lương tháng và lương mùa bóng. “Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Việt Thắng phải nộp phạt theo quy chế đội bóng. Nếu anh ta không chịu, chúng tôi kiên quyết giữ lập trường đề nghị Ban Kỷ luật VFF treo giò 1 năm”- ông Đệ nói.
Hôm qua, ngày 29-8, Việt Thắng đã trở lại TP Thanh Hóa và có buổi làm việc với lãnh đạo CLB này để dàn xếp nhằm tránh việc bị treo giò.
Trao đổi cùng phóng viên Báo Người Lao Động, Việt Thắng lý giải: “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Số là trước vòng 25 V-League, do Thanh Hóa đã trụ hạng, chân tôi lại đang đau nên tôi đã xin phép ban huấn luyện được về TPHCM, vừa nghỉ ngơi vừa giải quyết một số chuyện gia đình. Khi đó lãnh đạo đội cũng đã đồng ý miệng nên tôi về nhà.
Tuy nhiên, sau đó CLB có điện thoại nói tôi phải gửi đơn xin nghỉ, có lẽ để tiện việc tính toán trả lương tháng cuối cho tôi ở đội. Do chưa hiểu rõ yêu cầu của CLB cũng như bận việc nhà nên tôi quên, phải mấy ngày sau tôi mới gửi đơn nên lãnh đạo đội giận. Chỉ là chút hiểu lầm đáng tiếc nên tôi quyết định gặp chú Đệ để xin lỗi”.
Việt Thắng cho biết ý định của anh chỉ là xin nghỉ vòng 25, trận đấu Thanh Hóa gặp K.Khánh Hòa và khi CLB Thanh Hóa vào đá lượt cuối V-League gặp Đồng Tháp, anh sẽ xuống Cao Lãnh hội quân.
Tuy nhiên, do không thấy ban huấn luyện gọi nên anh vẫn ở lại TPHCM và chỉ đến khi biết bị đề nghị kỷ luật, ảnh hưởng đến việc được gọi lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup, tiền đạo thuộc biên chế CLB B.Bình Dương mới hoảng hốt. Việt Thắng tâm sự: “Mình ra xin lỗi, chắc chắn mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi! Tôi nghĩ đội bóng sẽ không làm khó!”.
Bình luận (0)